Trước cuộc 'sinh tử chiến', thủ môn Buffon mất ngủ vì Ronaldo

Buffon mất ngủ vì Ronaldo.
Buffon mất ngủ vì Ronaldo.
TPO - Trước cuộc đối đầu ở tứ kết Champions League giữa Juventus và Real Madrid, thủ thành Gianluigi Buffon đã lên tiếng thừa nhận, anh cảm thấy vô cùng lo lắng khi sắp phải đối đầu với siêu sao Ronaldo.

Chung kết Champions League mùa trước là một trong những ký ức buồn bậc nhất trong sự  nghiệp thi đấu của thủ thành Gianluigi Buffon. Trước khi đi tới trận cuối cùng, bằng tài năng và kinh nghiệm của mình, “người nhện” 40 tuổi người Italia đã khiến rất nhiều chân sút cự phách phản nản lòng. Ngay cả Lionel Messi cùng không thể ghi bàn vào mành lưới của anh.

Thế nhưng trong cuộc đối đầu với Real Madrid, Buffon đã phải 4 lần vào lưới nhặt bóng và 2 trong số đó đến từ cái tên Cristiano Ronaldo. Trước cuộc tái đấu tại tứ kết Champions League năm nay, Ronaldo một lần nữa được nhắc tới như mối lo lớn nhất đối với Buffon khi tiền đạo người Bồ Đào Nha có phong độ ghi bàn đầy ấn tượng trong thời gian gần đây.

Chia sẻ về đối thủ Real Madrid, Buffon khẳng định anh cùng đồng đội rất quyết tâm, nhưng bản thân có chút bất an khi phải đối đầu với Ronaldo, thậm chí có đêm còn mất ngủ để nghĩ phương án vô hiệu hóa CR7.

"Đây là cuộc chiến mà chúng tôi rất quan tâm. Tôi biết rằng Juventus sẽ phải đối diện với thử thách quá lớn. Real Madrid mạnh hơn chúng tôi. Lịch sử đã chỉ ra điều đó. Hiện tại, họ cũng sở hữu những cá nhân phi thường. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng ở vòng knock-out hai lượt, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tài năng hơn chưa chắc đã chiến thắng", Buffon cho hay.

"Nếu chơi tốt ở hai trận đấu tới, chúng tôi hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ. Khi bạn đối đầu với đội bóng lớn như Real Madrid, việc bắt chết một cầu thủ không mang tới khác biệt lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng mình phải đối đầu với Ronaldo. Điều đó khiến tôi mất ngủ một vài đêm. Chúng tôi đã có những phương án để kèm chặt anh ta”, thủ thành người Italia chốt lại.

MỚI - NÓNG