Trước giờ bóng lăn: Ám ảnh “bóng ma” khủng bố

 Đảm bảo an ninh cho Euro 2016 vẫn là mối lo hàng đầu của Pháp. Ảnh: GETTY IMAGES
Đảm bảo an ninh cho Euro 2016 vẫn là mối lo hàng đầu của Pháp. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Sau khoảng thời gian dài trông ngóng, trái bóng tròn EURO 2016 sẽ chính thức lăn trên sân cỏ trong trận đấu mở màn giữa chủ nhà Pháp và Romania đêm nay. Tuy nhiên, chỉ cần một âm thanh “nhạy cảm” nổ ra ở bất cứ nơi nào trên đất Pháp, mọi thứ sẽ kết thúc?

Thời điểm này, người hâm mộ bóng đá khắp mọi nơi trên thế giới đang “nín thở” và đếm ngược “từng phút từng giờ”, chờ tới thời điểm trái bóng tròn EURO 2016 lăn trên sân cỏ tại Pháp. Nước chủ nhà khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón ngày hội. Song trên tất cả, nỗi ám ảnh súng đạn vẫn “thường trực” trong tâm trí nhà chức trách Pháp.

Hôm qua, BTC EURO 2016 tổ chức họp báo cung cấp toàn bộ thông tin giải đấu tại trung tâm báo chí sân Stade de France - nơi diễn ra trận khai mạc giữa chủ nhà Pháp và Romania. Không ngoài dự đoán, các câu hỏi mà truyền thông “xoáy” vào nhiều nhất là nguy cơ khủng bố đe dọa ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già. 

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch EURO 2016 Jacques Lambert cho biết, sẽ không loại trừ khả năng một số trận đấu sẽ bị huỷ bỏ hoặc tổ chức mà không có khán giả vào sân trước nguy cơ khủng bố. Bên cạnh đó, những rủi ro khác cũng có khả năng ảnh hưởng tới các trận đấu, chẳng hạn như thời tiết mưa lũ. 

Chủ tịch Lambert nêu ví dụ trận đấu giữa Pháp và chủ nhà Ukraine ở Donetsk tại EURO 2012 phải tạm ngưng giữa chừng do mưa quá lớn. Trước đó, Phó chủ tịch UEFA Giancarlo Abete cũng từng đề cập tới khả năng này.

Trong khi đó, Pascal Boniface- Giám đốc Viện quan hệ quốc tế và chiến lược Paris, giả định, nếu thực sự xảy ra tấn công khủng bố thì cần thiết phải huỷ bỏ giải đấu. “Nếu có bất kỳ trường hợp tử vong nào thì khả năng 3/4 đội bóng nước ngoài sẽ lập tức rời khỏi Pháp. Thật khó tiếp tục bữa tiệc bóng đá cùng lúc phải chôn cất các nạn nhân?”, vị quan chức này nói.

Quan chức chống khủng bố Pháp Francois-Bernard Huyghe nhận định rằng, số phận EURO 2016 phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công khủng bố (nếu có). “Chúng tôi chưa bao giờ đối mặt với tình huống như thế (hủy bỏ giải đấu). Nhưng nếu hủy bỏ EURO 2016 thì đồng nghĩa với các giải khác như Tour de France và Liên hoan phim Cannes... cũng hủy theo”.

Trước giờ bóng lăn, chủ nhà Pháp vẫn đang đối mặt với rất nhiều vấn đề: biểu tình và đình công, tệ nạn xã hội, thời tiết thay đổi “như cơm bữa”…Thế nhưng trong bối cảnh đó, người ta lại thấy một nước Pháp quyết tâm hơn bao giờ hết. Có lẽ tình yêu và niềm đam mê trái bóng tròn khiến tất cả có đủ dũng khí để đối diện và sẵn sàng ứng phó với mọi nguy cơ.      

MỚI - NÓNG