Trước loạt trận vòng 14: Không khoan nhượng

Trước loạt trận vòng 14: Không khoan nhượng
TP - Hai tuần hưu chiến thật ra quá ngắn ngủi để siết lại cỗ máy vừa chạy miệt mài 13 vòng không nghỉ. Nhưng loạt trận mở màn ở giai đoạn lượt về lại không có chỗ cho sự khoan nhượng.
Trước loạt trận vòng 14: Không khoan nhượng ảnh 1
Thonglao sẽ ngăn cản bữa tiệc phục thù của Gạch...

Kẻ thì tức nhau tiếng gáy, người cay cú đòi lại món nợ đã vay ở lượt đi hay đơn giản là tìm lối thoát cho hành trình chạy lũ ở phía trước…

Phố núi sặc mùi “khói súng”

“Thua đội nào cũng được, nhất định không thua Gạch”, tuyên bố nổi tiếng của bầu Đức đến giờ vẫn nóng hổi. Mối duyên nợ giữa Gỗ - Gạch thêm chất chồng bằng màn bi-hài kịch ở đầu mùa.

Lẽ ra, kết cục của trận lượt đi đã khác rất nhiều nếu sân Long An không mất điện, bởi lúc ấy, Gạch dẫn Gỗ bằng 1 bàn của Minh Phương. Bi kịch của Gạch xảy đến với bàn thắng duy nhất của Tăng Tuấn.

Bầu Đức hả hê với cú lội ngược dòng ngoạn mục ấy tức tốc thưởng nóng cho “gà nhà” 1 tỷ đồng - cao hơn cả tiền thưởng dành cho ngôi vô địch V-League 2008.

Duyên nợ và chuyện con gà tức nhau tiếng gáy khiến cuộc tái chiến Gỗ - Gạch trên phố Núi cuối tuần này sặc mùi “khói súng”. Nghiệt nỗi, ngay trên bảng xếp hạng, Gỗ - Gạch cũng cạnh tranh quyết liệt vì đồng 20 điểm. Gỗ đứng trên Gạch chính nhờ trận thắng kỳ lạ ở lượt đi.

Chính vì vậy, dễ hiểu là Gạch với tân HLV trưởng Patricia khao khát đòi lại món nợ thua trận lượt đi thế nào, bởi ngoài danh dự, Gạch còn muốn cân bằng lợi thế với Gỗ một khi phải so đọ bằng những chỉ số phụ.

Thực ra, nếu xét về lực, có thể Gỗ mùa này vẫn thua sút so với Gạch. Gỗ tỏ ra mong manh, dễ vỡ hơn, dù rằng họ đang đứng trên Gạch một bậc. Gỗ dựa quá nhiều vào Agostinho, Tăng Tuấn, Văn Nhiên…, cho nên một khi bị bắt bài hoặc đội hình sứt mẻ, Gỗ thường yếu thế.

Đối lại, Gạch tỏ ra cân bằng, hài hòa hơn về lực lượng lẫn lối chơi. Hơn thế nữa, mỗi lần thượng sơn đụng độ với Gỗ, Gạch không hề e sợ, thậm chí không ít lần họ dám vuốt râu hùm. Chính vì vậy, dù cho đến nay Gỗ bất bại tại Pleiku ở V-League 2008 nhưng mọi chuyện vẫn có thể khác một khi đụng với Gạch.

Gạch sẽ đòi nợ? Về lực, có thể Gạch đứng cửa trên. Nhưng họ vẫn có dấu hỏi khi thay thầy, đặc biệt là sự hưng phấn thái quá vì khát khao đòi nợ. Nếu vậy, cửa giữ điểm, thậm chí là 3 điểm của Gỗ sẽ rất cao bởi nguy cơ Gạch “giận quá, mất khôn”.

1 chìm hay… 2 chìm?

Nếu tại Pleiku, Gỗ - Gạch đại chiến để khẳng định cái danh đại gia thì ở Hàng Đẫy, trận derby Thủ đô là cuộc chiến để tự cứu mình. Hòa Phát HN đã phải thay tướng và niềm hy vọng của họ là Tomas - cựu HLV Thể Công mùa trước.

Ngược lại, HN.ACB gần như đóng băng, thậm chí trong khi đối thủ nhàn nhã, nghỉ ngơi thì đội bóng của bầu Kiên còn nhọc nhằn với cuộc đọ sức tại Cup Quốc gia.

Lịch thi đấu vòng 14:

Thứ 7 (26/4): HN.ACB - Hòa Phát HN

Chủ nhật (27/4): ĐPM.Nam Định-  Boss Bình Định

K.Khánh Hòa - TCDK.SLNA

HAGL - ĐT.LA

H.Thanh Hóa - TMN.CSG

Xi măng Hải Phòng - SHB.Đà Nẵng

Thứ 3 (29/4): Thể Công - Bình Dương

Ai chìm trong cuộc huynh đệ tương tàn phiên bản 2? Mùa trước, lượt cuối cùng, HN.ACB đã thoát hiểm nhờ thắng Đồng Tháp, còn Hòa Phát HN lĩnh suất đi play-off vì trận thua tại Pleiku.

Cuộc đối đầu lần này dù chưa đến mức hết đường chữa như mùa 2007, nhưng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua còn lại. Bởi cả hai đội bóng Thủ đô đã tụt lại phía sau với 3 điểm ít hơn Boss Bình Định.

Thực tế, quân của Hòa Phát HN có chất lượng hơn nhưng họ lại không máu lửa. Cho nên, ngay cả khi thay tướng mới chăng nữa, cũng rất ít hy vọng có được một điều thần kỳ cho Hòa Phát HN trong cuộc tử chiến này. Vì vậy, khả năng chia điểm là cực cao và nếu điều đó xảy ra, nguy cơ cả 2 đội Thủ đô cùng… chìm càng lớn.

Ở 5 cặp đấu còn lại, thú vị hơn cả có lẽ là 2 cặp Xi măng Hải Phòng - SHB.Đà Nẵng, Thể Công - Bình Dương. Bởi ngoài việc tái khẳng định ưu thế đại gia, cuộc đụng độ tại Lạch Tray còn gây cảm xúc vì nó được chứng kiến sự trở lại của 4 cầu thủ vừa thoát nạn sau vụ án tiêu cực tại SEA Games 23…

MỚI - NÓNG