Trước vòng 2 V-League: Chủ nhà thất thế

Trước vòng 2 V-League: Chủ nhà thất thế
TP - Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XMXTSG) vừa mới thi đấu ở AFC Cup 2013 (XMXTSG thắng chủ nhà Tampines Rovers 3-2) nên lượt đấu thứ 2 V-League 2013 chỉ có 5 cặp đấu mà tâm điểm là cuộc đối đầu Becamex Bình Dương (B.BD) – SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) trên sân Gò Đậu.

> Công Vinh: ‘Tôi muốn gắn bó với SLNA trọn đời’
> Vòng 1 V-League 2013: Công Vinh thắng, Văn Quyến thua

SHB.ĐN và B.BD được đánh giá là hai trong số những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League nên trận chiến giữa họ chiều nay là đáng chờ đợi nhất.

SHB.ĐN đã khởi đầu mùa giải này hết sức suôn sẻ khi toàn thắng cả 3 trận (ở Siêu Cúp QG-Cúp PV Gas, AFC Cup, vòng 1 V-League). Một lối chơi công thủ toàn diện (ghi 8 bàn, chỉ lọt lưới 1 bàn) là thông điệp mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang gửi đến cho đối thủ nào muốn soán ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Thêm nữa, tiền vệ trái Huỳnh Quốc Anh vừa được góp mặt trong đội hình tiêu biểu châu Á tháng 2-2013 (3-4-3) đã nói lên sự trở lại của cầu thủ này trong đội hình SHB.ĐN.

Trước mùa giải, B.Bình Dương chiêu mộ nhiều tên tuổi về sân Gò Đậu như Huỳnh Kesley, Vincent, Sunday… Tuy nhiên ngay trong ngày ra quân đội bóng đến từ đất Thủ đã bị dội gáo nước lạnh khi thất bại cay đắng trước XMXTSG. HLV Cho Yoon-Hwan sẽ còn nhiều việc phải làm, trong đó quan trọng nhất là gắn kết dàn sao của ông thành một khối thống nhất.

Dù vậy, B.BD vẫn được đánh giá là đối thủ xứng tầm với SHB.ĐN khi được chơi trên sân nhà. Một đội bóng có thể ra sân với 7/11 cầu thủ ngoại và gốc ngoại, B.BD không muốn là kẻ ngoài cuộc trong cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay, vì thế trận đấu hứa hẹn sẽ không dễ dàng cho
SHB.ĐN.

Ngoài cặp đấu được chờ đợi trên, còn có cặp đấu đầy duyên nợ giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Trong quá khứ những trận đối đầu giữa họ luôn mang đến sự hấp dẫn, kịch tính, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Giờ đây, những yếu tố đó không còn nữa, nhưng vì cùng quyết tâm lấy lại hình ảnh nên cuộc gặp gỡ ở phố Núi giữa HAGL và ĐTLA vẫn rất đáng được chờ đợi.

ĐTLA đang có những lo lắng khi các ngoại binh quan trọng của họ có vấn đề. Tiền vệ Owen vừa dính chấn thương trong trận đấu với Thanh Hóa ở vòng đấu mở màn mùa giải và chắc chắn không thể tham dự trận đấu. Chân sút Gilson - niềm hy vọng số một trên hàng tấn công của nhà cựu vô địch V-League, vừa trải qua đợt cảm sốt và khó lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất cho cuộc đối đầu này.

HAGL cũng chẳng dễ thở. Tiền vệ Đoàn Văn Sakda sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng để điều trị chấn thương ở đầu gối sau ca phẫu thuật.

Sự vắng mặt của Sakda sẽ khiến HAGL gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu V-League 2013 bởi hàng tiền vệ của đội bóng phố Núi đang được đánh giá là không có chiều sâu. Bên cạnh đó, ở vị trí trung vệ, cặp Văn Pho - Đoàn Marcelo không ăn ý trong bọc lót và thường xuyên bị đối phương khoét vào.

Cặp đấu V.Ninh Bình – Hà Nội T&T luôn tạo ra dư âm mạnh mẽ. Trên sân Ninh Bình, Hà Nội T&T chưa bao giờ trắng tay. Hà Nội T&T đón chào Gonzalo và Quốc Long trở lại sau chấn thương, còn việc mất Sỹ Cường (thẻ đỏ) thì cũng không quan trọng lắm vì đã có Duy Nam thay thế.

V.Ninh Bình vừa thất bại ở lượt trận thứ nhất nên cuộc tiếp đón Hà Nội T&T sẽ là thử thách vô cùng lớn với họ. Sân nhà cũng chưa chắc là lợi thế của V.Ninh Bình.

Trên sân Rạch Sỏi, K.Kiên Giang buộc phải có điểm trong cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An (SLNA). Phía SLNA, Trọng Hoàng không thể ra sân vì thẻ phạt, nhưng K.Kiên Giang buộc phải có những sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự khi trung vệ Hamed Adesope nhận thẻ đỏ nên trận này không thể thi đấu. Ngoài ra, trung vệ Ngọc Hùng cũng dính chấn thương chưa biết có thi đấu được hay không.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG