Pha cản phá bóng dũng mãnh của Tài Em. Ảnh: Reuters |
Báo điện tử của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) giật tít: “Việt Nam gây sốc trước Thái Lan”. CCTV nhận xét: “Chuỗi trận ấn tượng của Việt Nam tại AFF Suzuki Cup tiếp tục được kéo dài sau tối thứ Tư. Họ đã tạo ra một cú sốc khi hạ gục ứng viên sáng giá Thái Lan với tỷ số 2-1 tại Bangkok trong trận chung kết lượt đi”.
Cũng dùng từ “sốc”, hãng thông tấn Channel News Asia đưa ra bình luận tương tự CCTV và nhấn mạnh: “Mặc dù đã đánh bại ĐKVĐ Singapore ở bán kết nhưng trước khi bước vào trận, Việt Nam vẫn chỉ được coi là kèo dưới so với Thái Lan”.
Hãng thông tấn Reuters đưa tin: “Ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan”. Reuters bình luận: “Bất ngờ do Việt Nam mang lại đã làm sứt mẻ tham vọng lần thứ tư đoạt chức vô địch bóng đá Đông Nam Á của Thái Lan, khi Việt Nam quật ngã chủ nhà với tỷ số 2-1 trong trận chung kết lượt đi”.
Trong khi đó, ESPN nhận xét rằng: “Việt Nam đã tiến một bước dài tới chức vô địch bóng đá Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử” sau chiến thắng trước Thái Lan.
ESPN đánh giá cao đội bóng của HLV Calisto ở khả năng trụ vững trước sức ép nghẹt thở và biết tăng tốc, tung ra những cú đấm quyết định ở những thời khắc quan trọng. ESPN cho rằng với kết quả này Thái Lan sẽ có rất nhiều việc phải làm trong trận chung kết lượt về ở Hà Nội.
The Nation - tờ báo tiếng Anh của Thái Lan, bày tỏ sự ngán ngẩm: “Không có quà Giáng sinh cho Thái Lan”. Theo The Nation, một đội tuyển Việt Nam đầy tinh thần chiến đấu đã khiến cơ hội tái chiếm vương miện quán quân bóng đá Đông Nam Á của đội tuyển Thái Lan lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Còn ở bài viết trên Goal, tờ báo điện tử này đặt tiêu đề “Việt Nam khiến Thái Lan cay đắng” và Goal hết lời ca ngợi Công Vinh với những lời có cánh.
Theo Goal, Công Vinh chính là người tạo nên sự khác biệt, với pha châm ngòi dẫn tới bàn thắng đầu tiên và là người thực hiện bàn thắng thứ hai cho Việt Nam.
Goal đánh giá, dù không được đánh giá cao bằng chủ nhà nhưng tuyển Việt Nam đã biết kiên nhẫn và lựa chọn lối chơi hợp lý để giành chiến thắng ngay trên sân khách, dưới sự chứng kiến của hơn ba vạn khán giả, trong đó có tân Thủ tướng Abhisit Vechacheeva.