Từ anh bán cá tới người hùng Europa League

Carlos Bacca có một thời vất vả.
Carlos Bacca có một thời vất vả.
TPO - 7 năm trước, để có tiền theo đuổi giấc mơ bóng đá, Carlos Bacca đã phải làm thêm bằng nghề phụ xe bus, rồi mở quầy bán cá trước nhà. Còn rạng sáng nay, anh trở thành người hùng giúp Sevilla lần thứ 2 liên tiếp vô địch Europa League.
Rạng sáng nay, Sevilla đụng Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraine) ở chung kết Europa League mùa 2014/2015. Carlos Bacca đã có một trận đấu tuyệt vời. Anh lập cú đúp giúp đại diện Tây Ban Nha có chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi ở giải đấu này. Đây cũng là chức vô địch UEFA Cup/UEFA Europa League thứ 4 trong lịch sử của họ. Không những vậy, Sevilla còn chính thức đoạt vé trực tiếp tham dự giải đấu Champions League ở mùa giải tới.
Carlos Bacca được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và cũng được người Sevilla ca ngợi như người hùng. Thế nhưng ít người biết rằng, cách đây chừng 7 năm để có thể tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, tiền đạo người Colombia này đã từng phải làm những công việc rất vất vả, như phụ xe bus, bán cá trước cửa nhà.
“Ở tuổi 20, tôi vẫn còn sinh sống ở làng Puerto. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, vậy nên ngoài những lúc tập luyện và thi đấu, tôi còn phải làm những công việc khác để gia đình có thêm thu nhập. Tôi đã làm việc như một phụ xe bus, rồi thỉnh thoảng tranh thủ phụ gia đình bán cá ở cửa hàng trước hiên nhà. Tôi chưa bao giờ quên về quãng thời gian ấy”, Bacca chia sẻ.
Tháng 1/2012, bước ngoặt xảy đến với Bacca khi anh lọt vào tầm ngắm của CLB Club Brugge và rồi gia nhập đội bóng này theo bản hợp đồng 3 năm, kèm theo mức phí chuyển nhượng 1,5 triệu euro. 25 tuổi mới sang châu Âu thi đấu, đó có thể coi là muộn với một cầu thủ Nam Mỹ như Bacca. Nhưng muộn còn hơn không. Bằng nỗ lực của bản thân và cả bản năng săn bàn hiếm có, tiền đạo người Colombia này đã chi đấu rất thành công trong màu áo CLB Bỉ, ghi tới 28 bàn.

Sevilla bị mê hoặc bởi những màn trình diễn của Bacca và rồi quyết định bỏ ra 7 triệu euro để mang anh về vào hè 2013. Một quyết định quá đúng đẵn của giới lãnh đạo CLB. 2 mùa giải, Bacca ra sân 106 trận, ghi tới 49 bàn thắng, đồng thời góp công lớn giúp đại diện thành Seville có 2 chức vô địch Europa League liên tiếp.

Rất có thể vào hè năm nay, Bacca sẽ gia nhập một đội bóng lớn hơn, hưởng mức lương cao hơn, và đó tất nhiên là một phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực không biết mệt mỏi của chàng trai bán cá của ngôi làng Puerto.

MỚI - NÓNG