Tứ đại gia toàn thắng

Tứ đại gia toàn thắng
TPO - Các vị trí đầu bảng Ngoại hạng Anh được giữ nguyên sau loạt trận thuộc vòng 32 diễn ra tối qua, bởi bốn đội dẫn đầu, bằng cách này hay cách khác, đều có được chiến thắng trước các đối thủ của họ.
Tứ đại gia toàn thắng ảnh 1

Thần tài Macheda tiếp tục mang về chiến thắng cho MU / ảnh Reuters

MU lại tiếp tục thi đấu kém thuyết phục nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Sunderland nhờ bàn thắng có phần may mắn của thần tài Macheda, cầu thủ 17 tuổi ở vòng đấu trước đã có pha ghi bàn tuyệt đẹp ở những phút cuối mang về chiến thắng 3-2 cho đội này trước Aston Villa.

Chiến thắng này của MU khiến cho nỗ lực của Liverpool đè bẹp đội khách Blackburn Rovers với tỷ số 4-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 32 không còn nhiều ý nghĩa bởi họ chỉ tạm leo lên ngôi đầu trong khoảng hai giờ cho tới khi trận Sunderland - MU kết thúc.

MU, vẫn còn một trận chưa đá, giữ được ngôi đầu bảng với 71 điểm, hơn đội thứ hai Liverpool 1 điểm, Chelsea đứng thứ 3 với 67 điểm sau chiến thắng 4-3 trước Bolton, còn Arsenal vững vàng ở vị trí thứ 4 với 61 điểm sau khi ngược dòng đánh bại đội chủ nhà Wigan với tỷ số 3-1.

Trở lại với trận Sunderland - MU, tưởng như một đội yếu như Sunderland, Quỷ đỏ sẽ có cơ hội lấy lại niềm tin sau chuỗi trận đáng thất vọng gần đây, nhưng họ cũng chỉ "giữ lửa" được trong hiệp đầu với bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu đẹp mắt của Paul Scholes sau đường tạt bóng như đặt của Wayne Rooney bên cánh trái.

Đội chủ nhà đã chơi tốt hơn sau giờ nghỉ và họ đã có bàn gỡ sau khi hiệp hai diễn ra khoảng 10 phút do công của Kenwyne Jones, nỗi lo bị mất ngôi đầu vào tay Liverpool khiến các cầu thủ MU chơi bế tắc và HLV Alex Ferguson đã quyết định thay Berbatov bằng thần tài Macheda ở phút 75.

Cầu thủ 17 tuổi người Ý này đã không phụ lòng tin của ông thầy Alex, vừa được tung vào sân ở ngay cú chạm bóng đầu tiên anh đã có bàn thắng cho MU, từ cú sút xa của Michael Carrick, bóng đập chân Macheda đổi hướng bay thẳng vào lưới Sunderland khiến thủ môn Gordon đành bó tay.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Alex Ferguson không coi bàn thắng của Macheda là may mắn mà do tài năng của anh. "Khi thấy bóng bay tới, cậu ấy đã chủ động ra chân và ghi bàn, đó là bản năng của một tay săn bàn bẩm sinh", Ferguson nói với kênh Sky Sport.

Chelsea thắng thót tim

Tứ đại gia toàn thắng ảnh 2

Chelsea suýt đánh rơi chiến thắng vì chủ quan / ảnh Reuters

Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Liverpool ở trận tứ kết lượt đi Champions League hôm thứ 4, Chelsea dường như đã có một trận thắng tưng bừng nữa trước Bolton sau khi dẫn trước tới 4-0 với các bàn thắng của Michael Ballack, cú đúp của Drogba và Lampard nhưng diễn biến những phút cuối trận đấu đã trở nên kịch tính cao độ.

Chỉ trong vòng 8 phút từ 70 tới 78, Bolton đã ghi được tới 3 bàn thắng do công của Andrew O'Brien, Basham, Taylor. Thậm chí suýt nữa đội khách đã có được một điểm nếu như Kevin Davies tận dụng thành công cú dứt điểm trong vòng cấm khi trận đấu bước sang phút bù giờ cuối cùng.

Sau trận đấu HLV Guus Hiddink tỏ ra không hài lòng với sự chủ quan của các học trò, "Các cầu thủ Chelsea đã gần như không đá trong những phút cuối và suýt nữa chúng tôi đã phải trả giá đắt, hi vọng đây sẽ bài học quý giá cho chúng tôi", ông nói.

Tứ đại gia toàn thắng ảnh 3

Vòng hoa của đội Blackburn Rover dành để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa Hillsborough 20 năm trước / ảnh Reuters

Ở trận đấu sớm nhất vòng 32 Premier League hôm qua, Liverpool đã có một trận đấu giàu cảm xúc dành tặng cho các fan khi ngày kỷ niệm thảm họa (15/4) Hillsborough đang tới gần. Trước trận đấu, mọi người có mặt trên sân Anfield đã giành 1 phút để tưởng nhớ 96 nạn nhân của vụ thảm họa đó.

Thủ quân Gerrard phải ngồi ngoài do chấn thương nhưng các cầu thủ Liverpool vẫn hoàn toàn áp đảo đội khách Blackburn với tỷ số 4-0, tiền đạo Fernando Torres lập cú đúp trong hiệp một, các bàn còn lại do công của Daniel Agger và David Ngog.

MỚI - NÓNG