Tứ đại tranh hùng

Tứ đại tranh hùng
TP - Sau những kết quả của các trận đấu làm nên “Siêu Chủ nhật” trong làng bóng Anh hồi tuần qua, tuần này người ta được chứng kiến những quan điểm khác nhau về cuộc đua tới chức vô địch quốc gia Anh.
Tứ đại tranh hùng ảnh 1
Dimitar Berbatov, chân sút thượng hạng của Tottenham sẽ có mặt trong cuộc giao tranh với Arsenal

HLV Alex Ferguson đã ca ngợi chiến thắng trên sân Anfield của MU trước Liverpool là chiến thắng quyết định đến cuộc chạy đua về đích: “Đây là một chiến thắng có tầm vóc.

Nếu tình hình hiện nay tiếp diễn đến nửa đầu của tháng 1/2008 có nghĩa chúng tôi vẫn tiếp tục bám sát Arsenal bằng 1 điểm như hiện nay, chúng tôi nhất định có cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch mà MU đang giữ”.

HLV của Liverpool Rafael Benitez lại có một quan điểm khác, dù sau trận thua MU, Liverpool đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng, kém Arsenal đứng đầu bảng tới 10 điểm.

Ông nói: “Còn quá sớm để có thể nói về chức vô địch. Còn một đoạn đường rất dài và đầy bất trắc ở phía trước. Từ vòng đấu cuối tuần sắp tới trở đi các trận đấu sẽ khó khăn hơn, quyết liệt hơn. Cơ hội vô địch hiện nay vẫn chia đều cho các CLB dẫn đầu giải Anh”.

Sau khi thắng Chelsea cũng bằng tỷ số tối thiểu 1-0 Arsene Wenger đã khiêm tốn hơn khi cho biết: “Tuần này sẽ xuất hiện cuộc tranh hùng của 4 ông lớn bóng đá nhà nghề Anh. Đây là cuộc đua quyết liệt và không thể kéo dài. Tôi tin khi kết thúc vòng cuối cùng của năm cũ, thứ hạng trong bảng xếp hạng sẽ sáng tỏ hơn hiện nay”.

Sau trận thắng Chelsea 1- 0, Arsenal hơn CLB của tỷ phú Abramovich 6 điểm. Tuy nhiên Wenger đã không gạt cả Liverpool và Chelsea ra khỏi cuộc đua mà nhiều nhà phân tích cho rằng lúc này chỉ còn là cuộc chạy đua giữa Arsenal và đương kim vô địch MU.

Trong động thái mới nhất,  thủ môn hay nhất CH Séc Petr Cech đang trấn giữ khung thành cho Chelsea đã lên tiếng xin lỗi khán giả do bàn thua bất cẩn dẫn tới việc Chelsea không giành được điểm nào trên sân Emirates của Arsenal.

Cuối tuần này Arsenal sẽ gặp CLB đang đứng thứ 12 bảng xếp hạng là Tottenham. Trận đấu có vẻ không khó khăn cho các pháo thủ thành Luân Đôn.

Để duy trì chặt chẽ  vị trí đầu bảng  tại giải quốc gia, trận tứ kết tranh cúp Liên đoàn diễn ra giữa tuần gặp Blackburn các cầu thủ hạng nhất của Wenger sẽ được nghỉ.

Ông chỉ tung vào sân đội hình hai để tranh cúp Liên đoàn. Trận gặp Tottenham diễn ra vào cuối tuần, Wenger mới tung vào sân đội hình mạnh nhất để quyết giành 3 điểm trước Tottenham.

23/12/2007: Manchester United/Everton (19h00), Newcastle/Derby County (21h00), Blackburn/Chelsea (23h10).

Đội hình hai Jens Lehmann cũng không có mặt. Thay anh trong khung thành sẽ là Lukasz Fabianskla, cùng các danh thủ Theo Walcott, Eduardo da Silva, Denilson và Nicklas Bendtner.

Wenger sẽ chỉ tung Cesc Fabregas, Mathieu Flamini, Aleksandr Helb, Robin van Persie, Emmanuel Adebayor và Tomas Rosicky vào trận gặp Tottemham.

Nói về chiến thuật, ông HLV người Pháp cho biết: “Tôi muốn tạo ra bầu không khí thi đấu rộng rãi trong CLB. Tôi muốn giành chiến thắng ở giải quốc gia hơn ở cúp quốc gia”.

Phía Tottenham trong cuộc giao tranh với Arsenal sẽ tung vào sân các chân sút thượng hạng của mình như Dimitar Berbatov, người ghi bàn duy nhất trong trận thắng Portsmouth ngay trên sân nhà 1-0. Cùng thi đấu với tiền đạo người Bungari này là Aaron Lennon, Jermain Defoe.

Cuối tuần, Chelsea của Avram Grant lại làm khách trên sân Blackburn ở giải vô địch quốc gia. Chưa biết Chelsea sẽ tung vào sân những trụ cột nào để chống lại Blackburn.

Chỉ biết tuần qua trong trận thua Arsenabie, đội trưởng John Terry chấn thương. HLV Grant hy vọng Terry sẽ trở lại cùng đồng đội thi đấu với Blackburn CLB đang đứng thứ 9/20 CLB hạng nhất của bóng đá Anh.

MỚI - NÓNG