Tứ kết M.U-Chelsea: Tạm biệt màu xanh

Giấc mơ của Torres sẽ bị Rooney hủy hoại đêm nay? Ảnh: Getty Images
Giấc mơ của Torres sẽ bị Rooney hủy hoại đêm nay? Ảnh: Getty Images
TP - M.U đã thắng ở lượt đi và giờ đây họ thảnh thơi chờ đón đối thủ trên sân nhà. Rất nhiều thứ không đứng về phía Chelsea và có lẽ họ phải nói lời tạm biệt giấc mơ Champions League sau 90 phút ở Old Trafford.

> Chelsea sắp bán Torres
> Quỷ đỏ thắng nhàn, Chelsea thắng nhọc

Giấc mơ của Torres sẽ bị Rooney hủy hoại đêm nay? Ảnh: Getty Images
Giấc mơ của Torres sẽ bị Rooney hủy hoại đêm nay? Ảnh: Getty Images.

Trước trận lượt đi, Ancelotti nói rằng ông đã may mắn khi vẫn nhận được sự tin tưởng của BLĐ Chelsea và không bị sa thải dù The Blues đang chơi bết bát ở Premier League, bị loại sớm ở FA Cup và League Cup.

Chiến lược gia người Ý hiểu hơn ai hết vì sao ông lại nhận được sự ưu ái đó bởi đội bóng áo xanh vẫn còn nguyên cơ hội ở Champions League, giải đấu duy nhất họ chưa lên ngôi dưới triều đại của “Sa hoàng” Abramovich. Nhưng trước chuyến hành quân tới Manchester để đá trận lượt về, Ancelotti không có được tâm thế thảnh thơi đó. Ông đã nhận được một tối hậu thư từ người - mà - ai - cũng - biết: phải vượt qua M.U để đi tiếp nếu không sẽ bị sa thải.

Trên thực tế thì Chelsea của Ancelotti đã chơi khá hay trước M.U ở trận đấu trên sân Stamford Bridge. Họ tạo ra một thế trận gắn kết và có nhiều cơ hội hơn đặc biệt là hai tình huống Ramires và Torres bị phạm lỗi trong vòng cấm địa nhưng không được phạt đền. Nhưng cuối cùng thì The Blues vẫn chịu thất bại trước khoảnh khắc xuất thần của Rooney.

Trận thua đó là tiêu biểu cho hình ảnh của Chelsea ở đấu trường danh giá nhất châu Âu này: họ không là chính mình ở những thời điểm quan trọng nhất.

Rất may là Chelsea cũng như Ancelotti còn có cơ hội để sửa sai khi họ còn 90 phút hoặc hơn thế nữa tại Old Trafford. Nhiều ý kiến cho rằng Ancelotti nên cất Torres, chân sút đắt giá nhưng luôn chỉ gây thất vọng trên băng ghế dự bị. Nhưng chiến lược gia người Ý đã rất quả quyết để đặt niềm tin vào El Nino và thậm chí còn cho rằng anh này sẽ ghi bàn vào lưới M.U để Chelsea giành quyền đi tiếp.

Ai cũng hiểu Ancelotti đang tự lên giây cót tinh thần cho bản thân trong cuộc chiến sinh tử mà đội bóng của ông đang thất thế với thất bại 0-1 ở lượt đi.

M.U bước vào trận lượt về khá thảnh thơi với một bàn thắng "gửi" trên sân khách. Những trụ cột được cho nghỉ trong trận thắng Fulham 2-0 sẽ trở lại đội hình chính. Alex Ferguson cũng không còn phải ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu vì án phạt ông đang nhận từ FA mà sẽ xuống đường pitch để trực tiếp chỉ đạo các học trò.

Có thể hình dung một kịch bản như thế này về một trận đại chiến: Chelsea ào ạt lao lên tấn công và sẽ vướng phải cái bẫy phản công từ Quỷ đỏ với những cú lên bóng thần tốc từ hai biên của Nani hay Valencia và Rooney là người tung ra cú đấm quyết định.

Quỷ đỏ chưa từng thua tại Old Trafford ở bất cứ đấu trường nào trong mùa giải này. Họ cũng đã có bốn lần bất bại (hai thắng, hai hòa) tại Champions League ở Nhà hát của những giấc mơ. Họ cũng nhỉnh hơn Chelsea trong những lần đối đầu trong lịch sử với 68 chiến thắng, 44 thua và 47 hòa.

Lần gần đây nhất, Chelsea giành chiến thắng tại Old Trafford là tháng 4 năm ngoái trong trận đấu quyết định đến chức vô địch Premier League. Nhưng đây là Champions League nơi M.U luôn thể hiện sự già dặn hơn đối thủ rất nhiều. Họ lại đang có sự ủng hộ của địa lợi (sân nhà), thiên thời (chiến thắng ở lượt đi) và nhân hòa (các trụ cột được nghỉ ngơi và đang có phong độ cao nhất). Trong bài phỏng vấn độc quyền trên UEFA.com, Alex Ferguson đã nói đến… trận chung kết ở Wembley vào tháng 5.

Tất cả mọi thứ đều đang không đứng về phía Chelsea. Phải chăng, tại Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford, sẽ có một giấc mơ tan thành mây khói. Đó là giấc mơ Champions League của thầy trò Ancelotti và của Abramovich.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.