Tuấn ra đi rồi Tuấn lại về…

Tuấn ra đi rồi Tuấn lại về…
TP - Tuấn "nhím" Sài Gòn đi khỏi Xổ số kiến thiết Cần Thơ khiến đội bóng Tây Đô sau đó thay HLV như chơi xổ số! Hôm kia, bóng đá Tây Đô chính thức bổ nhiệm HLV trưởng Trương Hữu Nhã thay HLV Nguyễn Thanh Danh (trước đó ông Danh thay HLV tạm quyền Văn Phụng) kể từ lượt trận 22 giải Hạng nhất diễn ra chiều nay.

Đây là lần thứ hai ông Nhã ngồi vào ghế HLV trưởng Cần Thơ. Lần trước ông về Tây Đô là để tiếp quản chiếc ghế của người tiền nhiệm Nguyễn Thành Kiểm. Và cũng chỉ được một mùa, ông Hữu Nhã dù có thừa sự nhã nhặn vẫn không giữ được ghế khi lãnh đạo Cần Thơ quyết trải thảm đỏ mời một… ông Nhã khác - cựu HLV Công an Hà Nội Nguyễn Văn Nhã về Tây Đô để thực hiện tham vọng thăng hạng.

Vậy mà chỉ sau 4 vòng đấu, ông Văn Nhã phải rời xứ Tây Đô gạo trắng nước trong vì bản "sớ trảm kiêu binh" của ông không được chấp nhận!

Ông Văn Nhã dứt áo ra đi, GĐĐH Võ Văn Hùng bất đắc dĩ trám vào ghế trống trước khi bàn giao lại cho HLV người Sài Gòn Lư Đình Tuấn với bao tham vọng. Nhưng chỉ hơn nửa mùa 2010, Tuấn "nhím" cũng phải từ biệt bến Ninh Kiều với lý do "bệnh đại tràng" sau khi đã thấm thía câu nói của "đàn anh" Đặng Trần Chỉnh ngày nào: "Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm giữ 3 chân…"!

Lư Đình Tuấn rời Cần Thơ trong lặng lẽ để về lại Sài Gòn không chỉ để chữa bệnh mà cũng là để nhận lại chức HLV trưởng ở nơi đã ruồng rẫy ông thậm tệ nửa năm trước đó.

Sau khi ruồng bỏ Lư Đình Tuấn, CLB TPHCM tiếp tục phế truất Võ Hoàng Bửu rồi Nguyễn Phúc Nguyên Chương. Để nuôi hy vọng trụ hạng, trong thế "chẳng đặng đừng" lãnh đạo CLB TPHCM đã phải "cầu viện" bệnh nhân Lư Đình Tuấn.

Sau sự trở lại khá bất ngờ của Lư Đình Tuấn, con đường trụ hạng của CLB TPHCM có vẻ "sáng" hơn đôi chút khi có trận thắng đầu tay trước đối thủ trực tiếp Viettel 1-0 ngay tại sân Mỹ Đình, đưa đội bóng Sài Gòn lên thứ 12, trên đội cầm đèn đỏ Đồng Nai (còn 1 trận chưa đấu) vẻn vẹn 1 điểm.

Tuấn "nhím" đã mang quân ra Bắc để gặp Than Quảng Ninh chiều nay. Người Sài Gòn còn ít nhiều tâm huyết với bóng đá thành phố đã thấy được câu "Tuấn ra đi rồi Tuấn lại về". Nhưng ai mà biết được liệu có chuyện"Tuấn về rồi, Tuấn lại ra đi"?

MỚI - NÓNG