Tung “chiêu độc” trước Đại hội VFF

Tung “chiêu độc” trước Đại hội VFF
(TPO) Chưa diễn ra, nhưng Đại hội VFF nhiệm kỳ 5 đã lập ngay được một kỷ lục: Đại hội lùi thời gian nhiều nhất và lâu nhất. Trong thời gian ấy, nhiều tiểu xảo đã được tung ra.
Tung “chiêu độc” trước Đại hội VFF ảnh 1
Quyền TTK Phan Anh Túi bị chĩa mũi dùi trước Đại hội

Tính đến thời điểm này, Đại hội VFF nhiệm kỳ 5 đã lùi đến lần thứ 4. Nếu so với thời gian đầu tiên dự kiến diễn ra, Đại hội VFF đã lùi lại  gần 3 tháng.

Thời gian này quả là kỷ lục nếu còn nhớ ở Đại hội VFF chuyển giao từ nhiệm kỳ 3 sang nhiệm kỳ 4, thời gian lùi chỉ đúng 1 tuần để hoàn tất lại công tác nhân sự.

Cũng phải nhắc lại, ngay trong cuộc họp giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái và Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực từ ngày 23/2, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã yêu cầu VFF thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng là phải chỉnh đốn, kiện toàn bộ máy làm việc của VFF càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, việc tiến hành một Đại hội quan trọng nhất của bóng đá nước nhà cứ bị lần lữa lùi hết từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này sang tháng khác trong sự mong đợi mỏi mòn của người hâm mộ.

Đến khi tưởng chừng không còn lý do nào để lùi, để hoãn thì Đại hội lại có… chuyện. Vẫn chuyện hoãn, nhưng dường như đã mang màu sắc cá nhân theo kiểu tung chiêu độc nhằm “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” người mà họ gọi là “đồng đội”.

Số là, trong một buổi chiều hè nóng nực vì Hà Nội đang mất điện và vì Đại hội chỉ còn đếm từng ngày, 4 vị được coi là “tứ trụ VFF” bèn tổ chức… họp kín để bàn chuyện hoãn Đại hội.

Tung “chiêu độc” trước Đại hội VFF ảnh 2
Thường vụ VFF đã biết trước công văn của AFC, nhưng...

Lý do là vin vào cái công văn mà AFC đã gửi sang từ hơn 1 tháng trước, mời đích danh Chủ tịch, Tổng thư ký VFF tham dự chương trình học tập của đoàn “Tầm nhìn châu Á”.

Chẳng biết do không biết hay cố tình không biết, khi nhận được công văn, Thường vụ VFF đã chép miệng với suy nghĩ, thôi thì ai đi cũng vậy, và đã dự định đưa 2 chuyên viên của VFF tham dự đoàn học tập này, bất kể công văn đã mời đích danh.

Thế là, Thường vụ VFF cứ “hồn nhiên” xin ý kiến BCH để tổ chức Đại hội đúng vào ngày 29 và 30/5, ngày mà AFC mời đi học. BCH đồng ý, Ủy ban TDTT đồng ý, Bộ Nội vụ có thông báo đồng ý, đúng lúc có thông báo bằng giấy trắng mực đen, VFF lại xin… hoãn!

Oái oăm ở chỗ, trong cuộc họp kín của “tứ trụ” hôm trước, cả 4 vị đều đã thống nhất lý do xin lùi Đại hội là để đi học với AFC và thống nhất luôn cả việc sẽ giữ kín việc này, không ai được để lộ ra ngoài cho đến khi diễn ra cuộc họp cuối cùng với Bộ trưởng. “Tứ trụ” xiết chặt tay nhau, tin tưởng lắm!

Sáng hôm sau, ai nấy đều té ngửa khi thấy trên mặt một tờ báo ngành một bài viết chi tiết đến từng ly từng tí về chuyện mà hôm qua vừa họp kín, nhằm mũi dùi vào ông Quyền Tổng thư ký Phan Anh Tú và cũng là 1 trong 2 ứng cử viên cho chức TTK nhiệm kỳ 5.

4 ông nhìn nhau, ông nào cũng lắc đầu. Chứ chẳng lẽ trong phòng họp kín nóng nực như thế, lại có ma? Qua điều tra của TPO, sự thực là một vị có “chiều cao, cân nặng” nhất trong tứ trụ này, sau khi họp kín xong, đã ngấm ngầm bắn tin cho tờ báo nọ, đặt ngay vấn đề ai phải chịu trách nhiệm trong chuyện lùi Đại hội.

Thông tin mới nhất cho hay, Đại hội VFF sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6 tại hội trường khách sạn Sheraton (Hà Nội).

Quả là “chiêu độc”, một mũi tên trúng hai đích, vừa làm giảm uy tín “người nhà”, vừa có thêm thời gian để lobby hậu trường cho chiếc ghế của mình ở nhiệm kỳ tới.

“Chiêu độc” này, đúng là đã gây sốc, nhưng xem ra cũng khá dễ hiểu. Dễ hiểu, bởi bất cứ lần nào, cứ đến trước Đại hội là VFF lại có chuyện.

Còn nhớ, trước Đại hội VFF nhiệm kỳ 4, cũng đã có những chiêu độc được tung ra nhằm hạ gục ông Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn cùng với những tuyên bố đã đi vào “lịch sử”: “Tôi mà đi, thằng Viễn cũng phải đi theo!”.

“Chiêu độc” hiểm ác đấy, cho đến giờ vẫn chưa ai ở VFF quên được và chính điều đó đã phần nào ngăn cản sự quay lại của tác giả câu nói này ở nhiệm kỳ 5, dù ông này thèm muốn lắm.

Một Ủy viên BCH VFF đã từng phát biểu: “Ở VFF không có chuyện mất đoàn kết, vì có đoàn kết bao giờ đâu mà mất!”

Câu nói này chính xác 100%, vì nó vẫn đúng đến tận những ngày cuối cùng mà “tứ trụ” VFF nhiệm kỳ 4 còn tại vị!

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.