Murray sa sút phong độ |
Murray thất bại thảm hại trong cả hai giải đấu thuộc khuôn khổ Master Serie vừa qua và tụt xuống vị trí thứ năm, thua cả Juan Martin Del Potro - người chưa từng thi đấu kể từ sau giải Úc mở rộng vì chấn thương.
Với việc Del Potro thi đấu tốt trên mặt sân đất nện - vốn là sở trường của các tay vợt Nam Mỹ, việc lọt vào Top bốn của Murray giờ đã là nhiệm vụ khó khăn chứ đừng nói đến khả năng soán ngôi của Federer.
Murray sat sút phong độ do những mối quan hệ tình cảm và nếu không nhanh chóng giải quyết chúng ổn thoả, tay vợt người Scotland sẽ còn trượt dài trên bảng xếp hạng.
Đối với Novak Djokovic, bức tranh tương lai đỡ ảm đạm hơn. Djokovic kịp giành chức vô địch giải Master's Cup vào cuối năm. Trong năm 2009, Djokovic trở thành cựu vô địch giải Úc mở rộng sau khi thua Andy Murray tại tứ kết.
Anh dừng bước trước Phillip Kohlschreiber ở vòng 1/32 ở giải Pháp mở rộng, thua Tommy Haas ở tứ kết Wimbledon và một lần nữa lại gác vợt trước Roger Federer tại bán kết Mỹ mở rộng.
Năm 2010, tay vợt người Croatia chưa vượt qua Jo-Wilfried Tsonga ở tứ kết giải Úc mở rộng - người mà anh đã đánh bại hai năm trước đó để giành được giải Grand Slam đầu tiên.
Kể từ danh hiệu ấy, từ lúc mọi người hy vọng vào anh nhiều nhất, Djokovic chưa từng lọt vào chung kết một giải Grand Slam nào nữa. Anh đã thay vợt, thay huấn luyện viên, thậm chí thay đổi cả phương pháp tập luyện, nhưng thành tích vẫn chưa được cải thiện là bao.
Dù hiện tại Djokovic đang nắm giữ vị trí số hai thế giới, nhưng sau khi Nadal vô địch gải quần vợt Rome mở rộng thì khả năng cây vợt người Tây Ban Nha vượt qua Djokovic rất cao.
Chỉ cần Nadal đăng quang tại Madrid - nơi mặt sân đất nện là sở trường của anh, Djokovic sẽ phải nhường vị trí Á quân cho Nadal. Theo giới chuyên môn, phải mất nhiều thời gian nữa anh mới có thể lấy lại ngôi vị này.