Tưởng lốc, hóa ra... gió nhẹ

Tưởng lốc, hóa ra... gió nhẹ
TP - Cơn lốc màu da cam mạnh ngày nào giờ chỉ còn là gió thoảng. Vẫn là những tên tuổi Robben, Van Persie, Sneijder được xưng tụng như những người Hà Lan bay mới nhưng giờ đây tuyển Hà Lan chuẩn bị bay về nhà ngay từ vòng bảng sau hai trận thua liên tiếp.

> Đằng sau chiến thắng của tuyển Đức: học từ những thất bại

Van Persie chỉ có thể bay là là trên mặt đất, hệt như đội tuyển da cam của anh ở Euro kỳ này. Ảnh: Getty Images
Van Persie chỉ có thể bay là là trên mặt đất, hệt như đội tuyển da cam của anh ở Euro kỳ này. Ảnh: Getty Images.

Chưa khi nào Hà Lan tới dự một giải đấu lớn với sự tự tin cao đến như vậy. Họ đang là đương kim á quân World Cup 2010 và sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao ở đẳng cấp thế giới và đang đạt phong độ cao.

Thế nhưng ngay ngày khai mạc, thầy trò Bert van Marwijk phải nhận một cú shock khi thất bại trước một Đan Mạch chơi kín kẽ và đầy khoa học.

Sau trận đấu, các cầu thủ Hà Lan lên tiếng đổ lỗi cho việc thiếu may mắn. Họ cho rằng đó chỉ là một tai nạn và cơn lốc màu da cam sẽ lại nổi lên với mạnh mẽ ở lượt đấu thứ hai trước đối thủ truyền kiếp, Đức.

Nhưng đã chẳng có gì thay đổi. Hà Lan vẫn chơi dật dờ với sơ đồ chiến thuật rối rắm, tốc độ thi đấu chậm và những pha phối hợp thiếu độ chính xác.

Cách sắp xếp đội hình của Bert van Marwijk đang bị chỉ trích dữ dội khi Hà Lan ở giải này chơi với hai tiền vệ đánh chặn: De Jong và Van Bommel (con rể của Bert van Marwijk).

Trên lý thuyết bộ đôi máy quét với khả năng càn lướt và không ngại va chạm này sẽ tạo được bức tường phòng ngự từ xa vững chắc đồng thời là bệ phóng cho mặt trận tấn công.

Nhưng thực tế, đây chính là điểm yếu của Hà Lan khi cả hai cầu thủ này đều tỏ ra chậm chạp để Schweinsteiger chọc khe cho Gomez ghi bàn mở tỷ số cho Đức.

Bàn thua thứ hai là lỗi của hàng thủ khi hậu vệ trẻ Willems để hổng cánh và không kịp lùi về can thiệp.

Hàng thủ khá yếu nhưng hàng công cũng chẳng khá gì hơn dù cho những tinh hoa của Hà Lan đều dồn cả ở khu vực đó.

Sneijder, ngoài vài tình huống kiến tạo và sút xa không để lại tầm ảnh hưởng của một nhạc trưởng.

Robben dường như vẫn “chấn thương tâm lý” sau khi sút hỏng quả phạt đền ở trận chung kết Champions League nên thi đấu có phần mất lửa và bị vô hiệu hóa.

Van Persie từng là vua phá lưới tại Premier League vừa rồi nhưng anh chơi quá cá nhân khi trở về khoác áo ĐTQG.

Ngoại trừ bàn thắng đẹp mắt giúp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với Đức rạng sáng qua, chân sút được mệnh danh là “siêu Robin” này để lại thất vọng khi bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội ngon ăn.

Đáng ngại hơn khi trong nội bộ đội bóng bắt đầu xuất hiện những bất đồng, đặc biệt trong mối quan hệ cầu thủ-HLV.

Van der Vaart thẳng thắn bày tỏ quan điểm sau khi chỉ được vào sân thay người ở hai trận đầu tiên: “Khả năng ra sân từ đầu của tôi gần như không có. Tôi luôn thi đấu và cống hiến hết mình nhưng lại không được đối xử một cách công bằng”.

Robben rạng sáng qua khi bị thay ra ở phút 83 đã chủ động nhảy qua bảng quảng cáo đi thẳng về khu kỹ thuật chứ không thực hiện nghi lễ thay người như thường lệ.

Bert van Marwijk có trong tay một dàn sao nhưng không biết cách biến họ thành một tập thể mạnh. Cơn lốc màu da cam vì thế bị xé lẻ thành những cơn gió thoảng và như thế sẽ mau chóng tan biến chứ chẳng thể để lại ấn tượng nào.

Chỉ có thắng Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn và trông chờ Đức thắng Đan Mạch, Hà Lan mới có thể nghĩ đến một chỗ ở vòng sau. Nhưng với tình hình hiện tại, thật khó để nghĩ đến viễn cảnh thần kỳ đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.