Tuyển Anh không được thua

Tuyển Anh không được thua
TPO - HLV Steve McClaren đang bị dồn vào đường cùng khi không được phép để đội tuyển Anh thất trận trong chuyến làm khách tại Israel trong khuôn khổ vòng loại Euro 2008 vào rạng sáng mai.
Tuyển Anh không được thua ảnh 1
Đội tuyển Anh trong buổi tập làm quen SVĐ Ramat Gan

Thất bại trong trận đấu này đồng nghĩa với việc đội tuyển Anh sẽ đối diện với nguy cơ làm khán giả tại VCK Euro 2008.

Vòng loại Euro vẫn còn 8 tháng để đội tuyển Anh có thể thay đổi tình hình nhưng định mệnh buộc HLV McClaren không được gia tăng số trận không thắng lên con số 5 sau trận đấu tại SVĐ Ramat Gan.

Sau 4 lượt trận tại bảng E, đội tuyển Anh đang xếp thứ ba với 7 điểm, kém đội đang dẫn đầu Croatia 3 điểm và Nga 1 điểm, chỉ hơn hai đội xếp sau Israel và Macedonia hiệu số đối đầu.

Buộc phải thắng nhưng trên hàng công của tuyển Anh chỉ còn lại Wayne Rooney, Andy Johnson và Jermain Defoe trong khi chân sút vô danh David Nugent của đội bóng hạng nhất Preston khó có cơ hội ra sân.

Đáng lo ở chỗ, sức ép lại dồn đến khi đội tuyển Anh ở trong tình trạng như một cỗ xe “khập khiễng” với các chấn thương của Gary Neville, Wayne Bridge, Micah Richards, Ashley Cole, Darren Bent và Peter Crouch.

Giờ đây HLV McClaren chỉ còn hy vọng sự tỏa sáng của hàng tiền vệ. Owen Hargreaves sẽ trở lại sau bốn tháng nghỉ dưỡng thương và sẽ sát cánh cùng Frank Lampard ở vị trí tiền vệ trung tâm. Aaron Lennon và Gerrard có thể là sự lựa chọn ở hai biên của HLV Steve McClaren trong trận đấu rạng sáng mai.

MỚI - NÓNG