Tuyển Anh: Tiền + ngôi sao cá tính = 0

Tuyển Anh: Tiền + ngôi sao cá tính = 0
TPO - Anh có giải vô địch giàu nhất thế giới với nhiều trận đấu được truyền khắp toàn cầu và các tỷ phú đổ bộ vào bóng đá vậy mà không kiếm nổi 11 người Anh để thành công ở cấp độ đội tuyển.
Tuyển Anh: Tiền + ngôi sao cá tính = 0 ảnh 1

Tuyển Anh vẫn chưa thể trở thành ông lớn. Ảnh: AP

Steve McClaren trở thành HLV mới nhất phải trả giá cho sai lầm của mình. Ông đã bị sa thải ngay sau khi tuyển Anh thua 2-3 trên sân nhà trước Croatia, đồng nghĩa tuyển Anh không thể dự VCK Euro 2008.

Trong khi Italia, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan và Bồ Đào Nha đang bắt đầu cuộc đua lấy lại chiếc cúp bạc mà Hy Lạp đang nắm giữ thì các ngôi sao David Beckham, Wayne Rooney và Michael Owen sẽ phải xem các trận đấu qua TV.

Chỉ một danh hiệu vô địch World Cup 1966 không đủ để Anh được đánh giá là một trong những đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất thế giới.

Liên tiếp các đời HLV như: Bobby Robson, Kevin Keegan, Glenn Hoddle và Sven-Goran Eriksson chưa một lần giúp Anh tiến tới trận cuối cùng kể từ ngày huy hoàng trên sân nhà cách đây 42 năm.

Tuyển Anh: Tiền + ngôi sao cá tính = 0 ảnh 2

McClaren không phải là ông thầy phù hợp. Ảnh: AP

Đội tuyển Anh dưới thời McClaren còn tồi tệ hơn: lần đầu tiên đội tuyển Anh thất bại trong việc giành vé tham dự một giải đấu lớn kể từ World Cup 1994, lần đầu tiên không được dự một kỳ Euro kể từ năm 1984.

Vậy bóng đá Anh đang thiếu điều gì?

Có lẽ tỷ lệ cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại Anh so với cầu thủ người Anh tại giải đấu giàu nhất thế giới Premier League đang có “tỷ số” xấp xỉ gần gấp đôi phần nào cho thấy thực trạng bóng đá Anh hiện nay.

Arsenal thường ra sân với đội hình chính không có ai mang hộ chiếu Anh. “Những khẩu thần công” luôn nằm trong tốp 4 hơn một thập niên qua và đang là đội bóng dẫn đầu mùa giải này.

Manchester United, với 9 lần vô địch Premier League trong 15 mùa giải đấu được đổi tên, đôi khi chỉ có tối đa 5 cầu thủ người Anh trong đội hình chính, còn con số thường xuyên chỉ là 2.

Chelsea và Liverpool ít khi có nhiều hơn 3 cầu thủ mang quốc tịch Anh. Bốn đội bóng này lại luôn nằm trong tốp tranh ngôi vô địch cũng như có mặt trong các trận chung kết giải nội địa khác.

Nhờ nguồn thu từ những bản hợp đồng truyền hình khổng lồ mà mỗi đội bóng tại Premier League có thể kiếm được khoản thu vô cùng lớn. Điều đó giúp CLB thu hút nhiều nhân tài từ Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.

Hiện Manchester United và Liverpool đang thuộc sở hữu của những nhà đầu tư người Mỹ, Chelsea nằm trong tay người Nga, tiếp theo có thể Arsenal cũng sẽ bị thôn tính bởi những đồng tiền không phải là Bảng Anh.

Việc mở rộng Liên minh Châu Âu (EU) cũng là một lý do. EU xem cầu thủ bóng đá như là những người lao động và có quyền tự do di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác mà không cần những ràng buộc riêng.

Sự đổ bộ của hàng trăm ngôi sao nước ngoài tới bóng đá Anh đồng nghĩa các tài năng bóng đá Anh có rất ít cơ hội để ra sân chứ khoan đã nói đến chuyện tỏa sáng.

FA, cơ quan đang giữ vai trò quản lý các trận đấu bóng đá Anh lại đang luôn chú tâm tìm một HLV có thể mang lại bóng đá Anh nhiều danh hiệu, hơn là đi tìm những giải pháp tận gốc.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới nhất Chủ tịch Premier League, ông Dave Richards, đã phản bác luận điểm này: "Mọi người đang nói không có đủ cầu thủ người Anh chất lượng. Song đó không phải là việc của chúng tôi.

Premier League không thể luôn luôn gánh trách nhiệm đối với đội tuyển quốc gia. Các CLB rất thành công và bạn có thể thấy xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều cầu thủ đạt yêu cầu, thậm chí là rất nhiều”.

Một vấn đề khác, đó là quá ít HLV người Anh thành công. Hiện các HLV người Anh không có ai có thể so sánh được với Arsene Wenger - HLV người Pháp của Arsenal, Alex Ferguson - HLV người Scotland đang dẫn dắt MU, Rafa Benitez - HLV người Tây Ban Nha của Liverpool.

Mới đây nhất là kẻ vô danh từ  Israel Avram Grant cũng chễm chệ vị trí đầu tàu tại Chelsea ngay sau khi HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho ra đi.

Còn những HLV người Anh đang chật vật với các đội bóng ở nửa cuối bảng xếp hạng kiểu như Wigan, Birmingham và Bolton. “Ngôi sao” sáng nhất chỉ là ông già Harry Redknapp đang nắm Portsmouth, đội đứng thứ 9 tại Premer League, thành tích cao nhất của HLV Anh tại Premier Leage.

Thực ra, bóng đá Anh hiện tại cũng có nhiều tài năng, bên cạnh Beckham, Rooney và Owen là cặp trung vệ John Terry,  Rio Ferdinand và bộ đôi tiền vệ Steven Gerrard với Frank Lampard.

Tuyển Anh: Tiền + ngôi sao cá tính = 0 ảnh 3
Anh chưa có thủ môn xứng tầm. Ảnh: AP

Song điều đáng tiếc, bóng đá Anh chưa thể tìm một thủ môn xứng tầm. Những sai lầm của Scott Carson trong trận đấu với Croatia là điều tối kỵ của một thủ môn, điều đã xảy ra với đội tuyển Anh trong trận thua 0-1 ở trận lượt đi.

Thủ môn Paul Robinson cũng đã mắc những sai lầm chết khi anh phá hỏng quả chuyền về của đội trưởng Gary Neville rồi sau đó chỉ có thể quay lại nhìn bóng từ từ vào lưới.

Thậm chí, người được xem là thủ môn xuất sắc nhất bóng đá Anh trong mấy thập kỷ qua, David Seaman, cũng chỉ được nhớ tới với những pha bóng bay qua đầu ngớ ngẩn hơn là  những cú bay người cứu nguy. Tiếp đó, là David "Tai họa" James luôn là trung tâm của những bàn thua vớ vẩn.

Cũng có một số ý kiến cho rằng, đội tuyển Anh hiện nay là một mớ hỗn hợp quá nhiều con người cá tính. Điều này sẽ cản trở họ thi đấu dưới cùng một màu áo.

"Tôi nghĩ rằng đội tuyển Anh có quá nhiều cá tính trong đội hình" - Roy Keane, cựu thủ quân Manchester United và đội tuyển Ireland, người hiện đang dẫn dắt Sunderland, nói.

"Tôi không nghĩ điều quan trọng đối với một đội tuyển là cần nhiều cầu thủ cá tính như vậy. Tuyển Anh hiện nay chỉ xây dựng đội hình dựa trên những ngôi sao ngôi sao gắn liền với các danh hiệu vô địch ở cấp độ đội tuyển".

Cá tính cũng chính là vấn đề đang tồn tại trong bản thân bóng đá Anh. Nhiều người kết hợp thành đội bóng, từ cầu thủ, HLV, nhân viên, quan chức, CĐV. Tất cả đều “giả bộ” Anh là tập thể đoàn kết và có thể chiến thắng tất cả mọi giải đấu mà không cần nhìn về một hướng, không cần đá chung một quả bóng.

Chỉ sau 18 trận, McClaren hiểu rằng đó không phải là sự thật. Vậy điều gì đang chờ đợi ở người kế cận…

TT
Tổng hợp 

MỚI - NÓNG