Tuyển Czech tống cổ 6 cầu thủ ham vui

Tuyển Czech tống cổ 6 cầu thủ ham vui
TPO - Vừa để thua người anh em Slovakia 1-2 trong loạt trận vòng loại World Cup hôm 2/4, một nhóm các tuyển thủ quốc gia do đội trưởng Tomas Ujfalusi cầm đầu đã tổ chức một buổi thác loạn cùng gái làng chơi.

Vì “thành thích” này mà hậu vệ đội trưởng Tomas Ujfalusi cùng 5 chiến hữu khác tại tuyển quốc gia là Milan Baros, Radoslav Kovac, Martin Fenin, Marek Matejovsky và Vaclav Sverkos đều bị tống cổ khỏi tuyển quốc gia không thương tiếc. 

Chuyện là sau trận đấu gặp Slovakia, 6 cầu thủ kể trên đã tới một nhà hàng tại Praha rồi vui vẻ cùng với một nhóm người đẹp. Hành tung của họ đã bị báo giới theo dõi sát sao và những chứng cứ thu thập được cho thấy nhóm người đẹp mà họ gặp gỡ giải sầu hôm đó là gái mại dâm.

Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ Czech giải sầu sau thất bại tại tuyển quốc gia.

Cách đây 1 năm, một nhóm cầu thủ là Rosicky, Polak, Jiranek, Marek Cech và Ujfalusi cũng tìm vui với 6 gái làng chơi nhân dịp sinh nhật của Ujfalusi. Tuy nhiên, sự việc lần này vẫn thổi bùng lên cơn giận dữ của các CĐV Czech, nhất là khi đội nhà vừa thua cuộc 1-2 trước Slovakia, hiện kém đội đầu bảng Ailen tới 5 điểm và cơ hội đến Nam Phi đang ngày càng nhỏ lại. 

Ngoài ra, cùng với bản án nghiêm khắc dành cho 6 kẻ chơi bời, Liên đoàn bóng đá CH Czech cũng tuyên bố sa thải HLV Petr Rada vì lý do thành tích tệ hại của đội nhà tại vòng loại World Cup 2010.

Petr Rada mới đảm nhiệm cương vị mà người tiền nhiệm Karel Bruckner để lại từ sau Euro 2008. Dưới tài cầm quân của ông, Czech, từ vị thế của đội hạt giống, hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 4 của bảng 3.

Mai Hà
Tổng hợp

MỚI - NÓNG