Tuyển Hà Lan: Đâu rồi 'cơn lốc màu da cam'?

Robben chia tay tuyển Hà Lan trong tiếc nuối
Robben chia tay tuyển Hà Lan trong tiếc nuối
TPO - Sau EURO 2016, Hà Lan tiếp tục phải làm khán giả tại VCK World Cup 2018. Một trong những nền bóng đá vĩ đại nhất lịch sử thế giới đang đang lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện.  

Ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, đội tuyển Hà Lan đối mặt nhiệm vụ ghi 7 bàn vào lưới Thuỵ Điển để chiếm suất dự trận play-off từ chính đối thủ này. Đây được xem là nhiệm vụ bất khả thi đối với thầy trò Dick Advocaat và thực tế đã chứng minh.

Tuyển Hà Lan: Đâu rồi 'cơn lốc màu da cam'? ảnh 1 Robben chia tay tuyển Hà Lan trong tiếc nuối

Dù giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Arjen Robben, để cân bằng điểm số với Thụy Điển (19 điểm), nhưng "Cơn lốc màu da cam" kém xa đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (9 so với 17) và chính thức nói lời chia tay giấc mơ góp mặt ở VCK World Cup 2018.

Từng là một đế chế trên bản đồ bóng đá thế giới, từng đứng thứ hai trên BXH FIFA, ba lần giành ngôi Á quân tại World Cup (lần gần nhất là 2010), nhưng hiện tại “Cơn lốc màu da cam” chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sau vị trí thứ 3 ở kỳ World Cup 2014, bóng đá Hà Lan ngày càng thoái trào.

Thất bại trong việc giành vé dự VCK EURO 2016, đánh dấu lần đầu tiên “Cơn lốc màu da cam” vắng mặt ở đấu trường lớn nhất châu Âu sau 32 năm. Tháng 8 vừa rồi, đội tuyển Hà Lan rơi xuống hạng 36 thế giới, vị trí thấp nhất trên BXH FIFA kể từ khi công bố vào năm 1992. Và ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nga vào hè năm sau sẽ lại vắng sắc cam rực rỡ.

Bóng đá Hà Lan “xuống dốc không phanh” một phần bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài năng. Nhiều năm trở lại đây, Hà Lan chưa sản sinh ra gương mặt nào thực sự xuất sắc. Ngôi sao lớn nhất vẫn là "lão tướng" Arjen Robben, “sao ảo” Memphis Depay thì không như kỳ vọng, còn lại là những cái tên không mấy nổi bật. Nhìn vào đội hình Hà Lan hiện tại, hẳn người hâm mộ sẽ không khỏi chạnh lòng bởi từng có thời điểm, đội bóng này giống như “dải ngân hà”, với những ngôi sao lẫy lừng như Ruud Gullit, Van Basten, Ruud Van Nistelrooy hay Jaap Stam....

World Cup 2018 không có Hà Lan, hẳn nhiều người hâm mộ sẽ cảm thấy trống vắng khi không còn thấy được sắc cam rực rỡ trên sân cỏ. Có thể sẽ kém thú vị, kém màu sắc đi một chút, nhưng là điều cần thiết để bóng đá Hà Lan có thời gian thực hiện cho công cuộc tái thiết…

MỚI - NÓNG