Tuyển Malaysia mơ ngược dòng tại Mỹ Đình

Tiền đạo Safee Sali (trái) thừa nhận tuyển Malaysia đã chơi không tốt trận lượt đi và hy vọng có thể lật ngược thế cờ tại Mỹ Đình ở trận lượt về. Ảnh: Quang Trung
Tiền đạo Safee Sali (trái) thừa nhận tuyển Malaysia đã chơi không tốt trận lượt đi và hy vọng có thể lật ngược thế cờ tại Mỹ Đình ở trận lượt về. Ảnh: Quang Trung
TP - Thầy trò HLV Dollah Salleh không giấu hy vọng lật ngược tình thế trong trận tái đấu với Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình tối 11/12.

Thất bại 1-2 trước đội tuyển Việt Nam đã giáng 1 đòn mạnh vào tham vọng của Malaysia ở AFF cup 2014. Để giành quyền vào chung kết, Malaysia buộc phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn tại Mỹ Đình.


Chưa đầy 1 ngày sau trận thua nói trên, sáng qua thầy trò HLV Dollah Salleh đã hành quân sang Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Air Asia. Trong suốt hành trình từ Kuala Lumpur sang Hà Nội, không khí của tuyển Malaysia khá trầm lắng. Ông Dollah Salleh trầm ngâm, trong khi các cầu thủ Malaysia cũng mỗi người 1 việc, không hề trò chuyện với nhau. Trao đổi với Tiền Phong tại sân bay Nội Bài về trận đấu với Việt Nam tối 11/12, HLV Dollah Salleh cho biết:

“Tôi không cảm thấy nhiều lo lắng. Đơn giản là Malaysia đã thua ở trận lượt đi, và chúng tôi sẽ phải nỗ lực để thắng trong trận lượt về. Việt Nam hiện rất mạnh và lại được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên bóng đá thì khó nói trước chuyện gì, Malaysia sẽ thi đấu hết khả năng để giành chiến thắng”.

Tiền đạo Safee Sali trong khi đó dự đoán, Malaysia sẽ rất khó khăn khi tái đấu Việt Nam tại Mỹ Đình.

“Tôi thực sự thất vọng với những gì đã xảy ra. Bóng đá có khả năng kết nối cộng đồng, ở cả Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Tôi và các đồng đội rất muốn xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Hy vọng tới đây các CĐV Việt Nam sẽ đến sân Mỹ Đình và cổ vũ cho cả hai đội thi đấu một trận đẹp mắt”.

 Tiền đạo Safee Sali

“Tôi không cho rằng Malaysia đã thiếu may mắn, thực tế chúng tôi đã chơi kém trong trận lượt đi. Việt Nam trong khi đó thi đấu rất tốt và chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm và cần phải khắc phục ở trận lượt về”-Safee Sali nói. 

Theo Safee Sali, việc thiếu vắng các trụ cột như trung vệ Shukor Adan hay tiền đạo Amri Yahyah đã khiến Malaysia chơi không tốt tại Shah Alam. “Chưa kể chúng tôi hiện nay so với năm 2010 là một đội bóng mới, gồm nhiều cầu thủ trẻ. Trận lượt đi chúng tôi đã thua 1-2, và lượt về sẽ buộc phải thắng hơn 2 bàn. Đây là nhiệm vụ rất khó vào lúc này.

Tuy nhiên, tôi hy vọng là Malaysia sẽ có thể giành chiến thắng”-Safee Sali nói. Tiền đạo này tỏ ra ấn tượng với Văn Quyết bên phía Việt Nam khi nói “số 10 của các bạn đặc biệt nguy hiểm”.

Safiq Rahim, tiền vệ đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới Việt Nam trên chấm penalty tại Shah Alam thì tuyên bố, Malaysia vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình để lật ngược tình thế. “Thua 1-2 chưa phải là kết thúc. Malaysia vẫn còn cơ hội ở phía trước để sửa sai”-Rahim cho biết.

Hôm qua, HLV Dollah Salleh và các cầu thủ Malaysia đồng thanh lên tiếng về sự cố CĐV Việt Nam bị tấn công tại Shah Alam. Ông Dollah Salleh nói ở thời điểm trên, do bận chỉ đạo đội thi đấu nên đã không nắm được vụ việc nên không thể bình luận. “Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chỉ là hành vi bột phát của một nhóm CĐV. Các CĐV Malaysia không phải là những kẻ quá khích”-ông Dollah Salleh nói.

Tiền đạo Safee Sali thì nói: “Tôi thực sự thất vọng với những gì đã xảy ra. Bóng đá có khả năng kết nối cộng đồng, ở cả Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Tôi và các đồng đội rất muốn xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Hy vọng tới đây các CĐV Việt Nam sẽ đến sân Mỹ Đình và cổ vũ cho cả hai đội thi đấu một trận đẹp mắt”.

Hôm qua, trên các diễn đàn, các trang cá nhân và nhiều tờ báo mạng, một số CĐV Việt Nam đã lớn tiếng kêu gọi “trả đũa” khi Malaysia thi đấu tại Mỹ Đình. Trong ngày hôm qua, trang web của LĐBĐ Malaysia (FAM.org.my) đã bị hacker tấn công, thay đổi giao diện. Lý do các hacker để lại là vì Malaysia “chơi xấu”. LĐBĐ Malaysia (FAM), và nhiều hội CĐV Malaysia cùng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. 

TTK Lê Hoài Anh hôm qua cho biết, VFF đã gửi công văn tới LĐBĐ Đông Nam Á yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc, trừng phạt những người liên quan. Ông Hoài Anh dù vậy kêu gọi các CĐV Việt Nam trong trận đấu tại Mỹ Đình sắp tới thể hiện tinh thần fair-play với cầu thủ và CĐV đội khách. Theo TTK Lê Hoài Anh, VFF sẽ lên phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các CĐV Malaysia.

MỚI - NÓNG