Tuyển Mỹ mơ viết câu chuyện thần kỳ

Tuyển Mỹ mơ viết câu chuyện thần kỳ
TP - Nếu muốn giành chiến thắng trước "gã khổng lồ" Brazil, người Mỹ hiểu rằng họ cần tăng cường hơn nữa sức mạnh ở hàng thủ, cũng như thể hiện được quyết tâm và khát vọng từng giúp họ quật ngã "bò tót" Tây Ban Nha ở bán kết.
Tuyển Mỹ mơ viết câu chuyện thần kỳ ảnh 1
Muốn viết chuyện thần kỳ,  Michael Bradley (phải) phải cản được Kaka

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, tuyển Mỹ luôn là người thua thiệt, bởi ngay cả ở trận đấu gần đây nhất giữa hai đội, Brazil cũng cho người Mỹ nếm trái đắng với ba bàn thua trắng ở vòng bảng. Song, sau trận đấu đó, và nhất là khi vượt qua Tây Ban Nha, người Mỹ cũng có lý giải cho riêng mình.

"Tôi nghĩ trong lần đầu gặp Brazil, chúng tôi chơi với một tâm lý e ngại. Chúng tôi quá coi trọng họ nên chơi co cụm ở phần sân nhà, thiếu chủ động trong tấn công. Sau trận đó, chúng tôi biết mình cần thay đổi và điều đó mang lại hiệu quả ở trận gặp Ai Cập và nhất là Tây Ban Nha" - Đội trưởng Đội tuyển Mỹ Carlos Bocanegra bộc bạch.

Không chỉ tự điều chỉnh bản thân mà các cầu thủ Mỹ cũng có thể tìm kiếm cách khống chế lối chơi của Brazil thông qua những gì mà đội chủ nhà Nam Phi làm được trong trận bán kết, chỉ chịu thua Brazil ở những phút cuối cùng.

"Tôi nghĩ, Nam Phi có lối chơi hợp lý khi đối đầu với Brazil. Họ giữ cự ly đội hình giữa hàng thủ và tuyến tiền vệ rất chặt chẽ nên Robinho và Kaka buộc phải di chuyển nhiều hơn, dạt ra xa hơn vị trí của mình để tìm kiếm bóng" - HLV tuyển Mỹ Bob Bradley nói.

Vấn đề của tuyển Mỹ trong cuộc đấu với đội năm lần vô địch thế giới đêm nay là việc thiếu vắng tiền vệ trụ cột Michael Bradley, người nhận thẻ đỏ ở cuối trận thắng Tây Ban Nha.

Nhiều khả năng, Benny Feilhaber sẽ được trám vào chỗ trống mà con trai của HLV trưởng tuyển Mỹ để lại, song không rõ anh có lấp đầy khoảng trống năng lực mà Michael Bradley để lại hay không.

Không chỉ băn khoăn về tuyến giữa, HLV Bradley còn nghiên cứu cách hóa giải lối chơi tấn công tốc độ của Brazil. Có thể ông sẽ điều chỉnh đội hình 4-4-2 quen thuộc sang 4-5-1 để gia cố cho sức phòng ngự.

Trong thế trận này, người Mỹ đặt nhiều hy vọng vào bộ đôi trung vệ Oguchi Omyewu, Jay DeMerit và hậu vệ trái Bocanegra.

Trước giải đấu này, DeMerit chỉ là cầu thủ dự bị nhưng do Bocanegra bị chấn thương nên anh được đưa vào đá cặp với Omyewu và chơi xuất sắc ở cả ba trận vòng bảng.

Đến khi bình phục chấn thương, Bocanegra đành chấp nhận dạt ra cánh trái song anh cũng góp công lớn trong việc bảo vệ vững chắc hành lang trái và khiến Sergio Ramos câm lặng. HLV Bradley hy vọng anh sẽ khóa chặt hướng tấn công của Maicon (Brazil) trong trận chung kết.

Trong hàng thủ của tuyển Mỹ, trung vệ Onyewu là người đáng chú ý nhất. Với chiều cao 1m93 và nặng 95kg, Onyewu thực sự là trụ cột của hàng thủ Mỹ.

Đã từng đối đầu với Luca Toni và khiến Fernando Torres phải im tiếng, Onyewu được hy vọng sẽ là lá chắn thép trước khung thành thủ môn Tim Howard.

MỚI - NÓNG