Tuyển nữ Việt Nam thua Triều Tiên 0-1 ở phút cuối

Huỳnh Như (19) đã có thể có bàn đầu tiên cho Việt Nam nếu kết thúc chính xác trong pha đối mặt.
Huỳnh Như (19) đã có thể có bàn đầu tiên cho Việt Nam nếu kết thúc chính xác trong pha đối mặt.
Kiên cường chống đỡ đối thủ suốt 90 phút, nhưng các cô gái Việt Nam lại gục ngã đúng phút bù giờ trong trận đấu chiều nay 4/3 tại lượt ba vòng loại Olympic 2016.

Thủ môn Kiều Trinh đã có một ngày thi đấu xuất thần, từ chối gần như mọi cơ hội của đối phương, trong đó có một quả phạt đền ở phút 85. Tuy nhiên, nỗ lực của Kiều Trinh và đồng đội vẫn không đủ để giúp đội nhà tránh bàn thủng lưới ở phút bù giờ. Thua 0-1, thầy trò ông Mai Đức Chung vẫn chưa có được điểm nào.

So với hai trận thua Trung Quốc và Australia, HLV Mai Đức Chung đã có sự thay đổi trên hàng công khi cất trụ cột Minh Nguyệt trên ghế dự bị. Ông muốn các học trò chơi tập trung phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Thực tế, các cầu thủ Việt Nam để đối phương kiểm soát bóng tới 71%. Triều Tiên cũng tạo ra 11 quả phạt góc, sáu lần sút trúng hướng cầu môn. Nói về thống kê của trận đấu, đội bóng đang xếp hạng tám thế giới vượt trội so với Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam lẽ ra đã có thể vượt lên dẫn trước ngay phút thứ sáu, khi Huỳnh Như phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền của Bích Thuỷ, nhưng Huỳnh Như lại không thắng thủ môn Hong Myong-hui trong pha đối mặt.

Sau pha hút chết vài phút, Triều Tiên có cơ hội đầu tiên, nhưng Ri Kyong-hyang không thắng được thủ môn Kiều Trinh với cú sút từ rìa vòng cấm. Liên tiếp các phút 42, 50, Kiều Trinh lại là cứu tinh cho các cô gái Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam thua Triều Tiên 0-1 ở phút cuối ảnh 1

Nỗ lực của các cô gái Việt Nam tưởng như được đền đáp, nếu không nhận bàn thua ở phút cuối.

Kiều Trinh đã có một ngày xuất thần, làm nản lòng các chân sút đối phương. Ngay cả khi đứng trước quả phạt đền ở phút 85, sau tình huống Bùi Thị Như để bóng chạm tay trong vòng cấm, Kiều Trinh vẫn xuất sắc cản phá cú sút của đối thủ.

Nhưng khi trận đấu trôi về những phút cuối và thầy trò ông Mai Đức Chung đang chuẩn bị vui mừng với một điểm đầu tiên, tuyển Việt Nam lại bị thủng lưới. Ju Hyo Sim định đoạt số phận trận đấu bằng pha bật cao đánh đầu tung lưới Kiều Trinh.

Với trận thua này, nữ Việt Nam vẫn xếp chót bảng, trong khi Triều Tiên đã có năm điểm.

Ngày 7/3, tuyển Việt Nam gặp chủ nhà Nhật Bản lúc 17h40.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG