Tuyển thủ bóng chuyền nữ bãi biển số 1 Việt Nam: Phải phẫu thuật vì bệnh hiểm nghèo

Tuyển thủ bóng chuyền nữ bãi biển số 1 Việt Nam: Phải phẫu thuật vì bệnh hiểm nghèo
Không ai có thể ngờ tuyển thủ bóng chuyền bãi biển Trương Thị Yến (ảnh) mới ngoài 20 tuổi, xinh đẹp, sung sức, vừa trải qua ca can thiệp phẫu thuật chữa “dị dạng mạch máu não” hôm 24.9 vừa qua. Hiện Yến đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y - Hà Nội.

Tuyển thủ bóng chuyền nữ bãi biển số 1 Việt Nam: Phải phẫu thuật vì bệnh hiểm nghèo

Không ai có thể ngờ tuyển thủ bóng chuyền bãi biển Trương Thị Yến (ảnh) mới ngoài 20 tuổi, xinh đẹp, sung sức, vừa trải qua ca can thiệp phẫu thuật chữa “dị dạng mạch máu não” hôm 24.9 vừa qua. Hiện Yến đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y - Hà Nội.

Tuyển thủ bóng chuyền nữ bãi biển số 1 Việt Nam: Phải phẫu thuật vì bệnh hiểm nghèo ảnh 1
 

Tai họa bất ngờ

Trương Thị Yến (cùng Miss bóng chuyền bãi biển Nguyễn Thị Mãi) là cặp đôi xuất sắc nhất của bóng chuyền bãi biển Hải Phòng và được gọi vào tuyển quốc gia thi đấu tại 3 kỳ SEA Games 2007, 2009 và 2011. Đôi Yến-Mãi cũng là đôi số 1 của bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam.

Tai họa ập đến khi Yến cùng đồng đội chuẩn bị thi đấu bóng chuyền mừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giữa tháng 9. Yến bất ngờ bị những cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ. Gia đình đưa Yến đến bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) kiểm tra, nhưng không phát hiện được nguyên nhân. Sau đó, Yến được khám ở bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).

Bác sĩ xác định: Yến bị chứng dị dạng mạch máu não - một chứng bẩm sinh bây giờ mới phát tác. Đây là bệnh khó chữa, bệnh viện Việt - Đức lại chưa có đủ thiết bị điều trị bệnh này, Yến lại được chuyển sang Bạch Mai, cũng không chữa được. Cuối cùng, Yến phải nằm điều trị tại bệnh viện của Đại học Y.

Chiều 24.9, Trương Thị Yến được các bác sĩ nút mạch dị dạng. Quá trình nút được 1/4 thì phải dừng, bởi sức khỏe Yến không đảm bảo.

Từ một VĐV mạnh khỏe, xinh đẹp, Yến giờ trông hốc hác, chỉ còn da bọc xương.

Tình cảnh thương tâm

Chi phí mỗi lần nút mạch 90 triệu đồng, Yến sẽ phải trải qua ít nhất 4-5 lần can thiệp như vậy. Tổng số tiền có thể sẽ lên tới nửa tỉ.

Sau phẫu thuật giờ tuyển thủ bóng chuyền đang ở trạng thái liệt chân và tay trái
Sau phẫu thuật giờ tuyển thủ bóng chuyền đang ở trạng thái liệt chân và tay trái.

Nhà nghèo, Yến mồ côi cha khi còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ Yến không có lương hưu, nhưng vẫn còng lưng nuôi 3 chị em gái. Yến là con út. Điều lo lắng của gia đình là hiện giờ chưa biết lấy đâu ra mấy trăm triệu đồng đâu để chữa trị cho Yến.

Trong quá trình Yến nằm viện, lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền VN cũng tới thăm và hỗ trợ 20 triệu đồng. Nhưng chắc chắn số tiền ấy không thấm tháp vào đâu.

Các bác sĩ cho biết, với chứng bệnh hiểm nghèo như vậy, dù có chữa khỏi, Trương Thị Yến cũng không thể quay trở lại với thể thao được nữa. Chắc chắn phải giải nghệ. Yến đang được điều trị tại khoa sau phẫu thuật của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tính đến hôm qua (26.9), Yến đã tỉnh táo hơn, ăn được một chút cháo...

Nhưng quá trình chữa trị còn dài và gia đình tuyển thủ Trương Thị Yến hy vọng nhận được sự hỗ trợ phần nào từ Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL cùng các tổ chức khác để Yến có thể trở lại, với sức khỏe của một người bình thường.

Theo Thành An
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.