Tuyển Việt Nam càng thắng to càng lo nhiều

Tuyển Việt Nam càng thắng to càng lo nhiều
Ở trận giao hữu thứ 2 với "quân xanh" là đội bóng nước ngoài, tuyển Việt Nam (ĐTVN) lại có trận thắng tưng bừng với tỷ số 3-0. Một chiến thắng khiến các lãnh đạo VFF mừng ra mặt, nhưng với giới chuyên môn và người hâm mộ thì lại lo ngay ngáy.

Sau trận thắng U23 Bahrain với tỷ số 3-0, HLV Miura đã thể hiện sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Trả lời giới truyền thông sau chiến thắng của ĐTVN, HLV Toshiya Miura nói: “Tôi chỉ hài lòng với các học trò trong 30 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu này. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt, triển khai thế trận theo đúng ý đồ của Ban huấn luyện và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn.

Dù vậy, chúng tôi chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng sau khi hiệp một kết thúc. Những phút sau đó, các cầu thủ Việt Nam có nhiều tình huống xử lý khá phức tạp, rườm rà, không cần thiết. Điều này khiến đối thủ U23 Bahrain có nhiều cơ hội phản công và suýt nữa ghi bàn. Đây là vấn đề rất nguy hiểm, vì trong điều kiện thi đấu như thế này, các cầu thủ của tôi cần phải chơi bóng đơn giản và hiệu quả hơn”.

Ngoài việc không hài lòng về lối đá rườm rà của học trò, HLV người Nhật còn bày tỏ sự âu lo khi các chân sút Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội.

“Các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nếu làm tốt hơn, tỷ số sẽ không chỉ dừng lại ở 3-0. Cũng may việc dứt điểm kém này diễn ra ở các trận đấu giao hữu, từ đó giúp chúng ta có thể nhìn rõ được những khiếm khuyết, nhằm chỉnh sửa và xử lý trước khi bước vào những giải đấu chính thức”, HLV Miura thể hiện sự không hài lòng.

Những vấn đề của ĐTVN sau trận giao hữu đầu tiên được lặp lại ở trận giao hữu với sinh viên Hàn Quốc tối qua. Dù ghi được 3 bàn thắng nhưng ĐTVN vẫn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, trong một trận đấu các học trò của HLV Miura làm chủ hoàn toàn thế trận. Đáng chú ý, Công Vinh tiếp tục bỏ lỡ những tình huống ngon ăn một cách vô đuyên, còn Anh Đức dù đang có phong độ rất cao cũng không thể ghi dấu ấn của mình khi được tung vào sân.

Nếu xét về kết quả, ĐTVN đã có một trận đấu không có gì để nói. Thậm chí, đây là trận đầu tiên ĐTVN đánh bại sinh viên Hàn Quốc trong những lần 2 đội gặp nhau. Tuy nhiên, liệu ĐTVN sẽ thu được gì sau những trận đấu ở thế 1 chiều như vậy.

Đó chính là vấn đề mà HLV Miura lo nhất. ĐTVN càng thắng to, cho thấy quân xanh chất lượng càng thấp. Điều này sẽ phản tác dụng khi cầu thủ chủ quan, những điểm yếu không bị “vỡ” ra và ĐTVN cữ nghĩ mình đã mạnh lắm rồi.

Như vậy, ĐTVN kết thúc đợt tập huấn và đá giao hữu tại khu vực miền Nam thành tích ấn tượng khi bất bại ở 4 trận đấu tập cũng như giao hữu gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng thuyết phục và 1 trận hoà (ghi tổng cộng 11 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn).

So với thời HLV Calisto dẫn dắt ĐTVN giành chức vô địch AFF Cup 2008, sự khởi động của ĐTVN dưới thời HLV Miura tốt hơn nhiều. Hồi năm 2008, HLV Calisto và các học trò đã có chuỗi 10 trận không biết mùi chiến thắng, khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, với rất nhiều bài học rút ra sau những trận thua đó, ĐTVN đã bước vào AFF Cup có rất ít điểm yếu. Họ đã được HLV Calisto khắc phục, điều chỉnh sau những trận thua bổ ích trước khi bước vào giải chính thức.

Chính HLV Miura sau những trận giao hữu vừa qua đã phải thốt lên: “ĐTVN cần đối thủ mạnh để cọ xát”. Tuy nhiên, trả lời báo chí sau trận thắng Sinh viên Hàn Quốc tối qua, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lại cho biết, các trận đấu giao hữu hay tập huấn, chúng ta nên chọn những đối thủ vừa sức hay mạnh hơn một chút thôi.

Ngoài ra, theo người đứng đầu VFF, ĐTVN dưới thời ông Miura hiện tại là đội tuyển tốt nhất trong những năm gần đây. Với đà tiến bộ như này, ông Dũng hy vọng ĐTVN sẽ giành được những kết quả tốt ở AFF Cup 2014.

Một sự lạc quan quá sớm sau những trận thắng giao hữu dễ dàng. Và nếu ĐTVN cứ tiếp tục thắng to như vậy, không lo không được.

Theo Hà Nguyên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG