Tuyển Việt Nam: Độc chiếm ngôi đầu, vé sớm cầm tay

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Trọng Hoàng (trái). Ảnh: VSI
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Trọng Hoàng (trái). Ảnh: VSI
TP - Chiến thắng 1-0 trước Malaysia trong trận đấu diễn ra chiều qua đã giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm vị trí số 1 tại bảng B, đồng thời đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2016 sớm 1 vòng đấu.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, đội nào giành chiến thắng cũng có thể giành vé sớm nên cả Malaysia và Việt Nam hôm qua đều nhập cuộc thận trọng. Các tình huống tranh chấp bóng chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân, nơi đôi bên tập trung đông về lực lượng. Cả hai đều ưu tiên cho khâu phòng ngự nhiều hơn là tấn công.

Điều này khiến cho trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, đặc biệt trong hiệp 1. Trong suốt 45 phút đầu tiên, cả hai bên hầu như không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Mãi cho đến gần cuối hiệp 1, các khán giả trên sân Thuwunna mới có cơ hội ồ lên tiếc nuối với pha chọc khe tinh tế vào vòng cấm cho Trọng Hoàng của Xuân Trường. Tuy nhiên, tiền vệ xứ Nghệ hơi thiếu quyết đoán trong tình huống này, để hậu vệ Malaysia có thời gian cản phá bóng.

Ngoài việc chủ động chơi phòng ngự sâu, Malaysia hôm qua tỏ ra đặc biệt quyết liệt trong các pha tranh chấp với cầu thủ Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia quây bóng rất rát, và liên tục phạm lỗi. Lối chơi này đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm đáng khen của Việt Nam khi trong hoàn cảnh trên, đội vẫn tạo được khá nhiều cơ hội. Trước khi Trọng Hoàng ghi bàn ở phút 80 đem lại chiến thắng 1-0, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có 2 lần gây sóng gió trước khung thành thủ môn Fahmi của Malaysia. Đầu tiên là pha dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc của Đinh Thanh Trung ở phút 47 sau đường chuyền bên cánh phải của Trọng Hoàng, và sau đó là tình huống chính Trọng Hoàng dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang khi đối mặt với Fahmi ở phút 74.

Tuyển Việt Nam: Độc chiếm ngôi đầu, vé sớm cầm tay ảnh 1

Văn Quyết đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ đối phương. Ảnh: VSI

Sau khi Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Malaysia đã không thể tiếp tục chơi phòng ngự mà buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Tuyển Việt Nam đã tận dụng rất tốt thời cơ này để triển khai các pha bóng phản công. Đáng tiếc khi các chân sút trên hàng công lại không tận dụng được. Nổi bật trong đó là 2 pha bỏ lỡ của tiền đạo Công Phượng, vào thay Văn Quyết từ phút 63, trong tư thế rất thuận lợi từ các đường chuyền của đồng đội. Có vẻ như do không được thi đấu nhiều, Công Phượng chưa tự tin để thể hiện mình mỗi lần ra sân.

Ở trận đấu thứ 2 diễn sau đó, ĐT Myanmar đã thắng Campuchia 3-1. Kết quả này giúp cho ĐT Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B với 6 điểm, và đã chắc chắn giành vé vào bán kết sớm 1 vòng đấu.

Qua 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, lối chơi gắn bó và khá đồng đều giữa ba tuyến. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn mắc lỗi, gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Các chân sút của HLV Hữu Thắng cũng cần cải thiện thêm khâu dứt điểm.

Ý kiến chuyên gia: 

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải:

Chiến thắng trong thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt như thế dù là 1-0 cũng xứng đáng biểu dương các cầu thủ, họ đã cực kỳ cố gắng. Việc HLV Hữu Thắng đưa Công Phượng vào là hợp lý, đáp ứng lòng mong mỏi của giới hâm mộ. Nhưng việc dự bị quá nhiều khiến Công Phượng không bắt nhịp kịp, bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn trông thấy. Có một vài vị trí chưa thật ổn, mà hậu vệ cánh phải của Âu Văn Hoàn là một ví dụ. Tôi đang lo lắng không biết chấn thương của Hoàng Thịnh có nặng không, vì tiền vệ trụ giờ chỉ còn mỗi anh ta…

 Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh:

Trận đấu cho thấy Việt Nam đá trên chân. Trận này VN chơi chủ động trong tổ chức phòng ngự cũng như tấn công, ít có sơ hở so với trận đấu trước. Trận này đã xác lập vị trí nhất bảng của ĐTVN, và nhìn xa hơn vào bán kết tránh được Thái Lan. Về Công Phượng, trước đây khác bây giờ. Trước đây trong U19 hay U23, Công Phượng là sức hút, còn bây giờ là ĐT, có nhiều vị trí thi đấu tốt (Công Vinh, Văn Quyết), với lại Công Phượng không ra sân thường xuyên nên mất trạng thái thi đấu, chỉ còn là cái bóng ngày xưa. Nhưng nếu cháu được ra sân nhiều thì Công Phượng vẫn là cầu thủ rất nguy hiểm với đối phương.

Tường Vũ (ghi)

MỚI - NÓNG