Tuyển Việt Nam lấy lại hình ảnh

Tuyển Việt Nam lấy lại hình ảnh
TP - Mặc dù không có được chiến thắng như mong muốn song các học trò của HLV Calisto đã trình diễn được một lối chơi có hồn cùng tinh thần thi đấu với quyết tâm cao độ trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.
Tuyển Việt Nam lấy lại hình ảnh ảnh 1
Thành Lương đi bóng vượt qua hậu vệ Triều Tiên. Ảnh: Phạm Yên

Sau khi bất ngờ thất thủ trước tuyển Thái Lan trong trận đấu đầu tiên tại T&T Cup bởi bàn thua ở phút bù giờ, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên bước vào trận đấu gặp chủ nhà Việt Nam với quyết tâm cao bởi chỉ có giành chiến thắng cách biệt trận này họ mới có hy vọng đoạt chức vô địch giải như mục tiêu đề ra.

Và thực tế, sự vượt trội của đội khách đã được thể hiện cả về khả năng cầm giữ bóng, thời gian kiểm soát bóng lẫn những cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Ngay ở phút thứ bảy, Mun In Guk đã tung cú sút xa sấm sét vượt qua tầm với thủ môn Hồng Sơn nhưng rất may cột dọc đã cứu cho tuyển Việt Nam bàn thua trông thấy.

Sau đó, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên còn có nhiều pha bóng nguy hiểm nữa nhưng đều không vượt qua được sự xuất sắc của thủ môn Hồng Sơn cùng hàng thủ chơi khá tập trung của đội chủ nhà.

Về phần mình, đội quân của HLV Calisto đã chọn lối chơi phòng ngự phản công và nhờ sự linh hoạt của hàng tiền vệ với khả năng hoạt động khá rộng của cả Thành Lương và Vũ Phong, đội tuyển Việt Nam cũng tạo được không ít tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Ri Myong Guk.

Trong hiệp một, tình huống đáng kể nhất của đội chủ nhà là pha dứt điểm dội xà ngang của đội trưởng Tài Em, sau khi các cầu thủ chủ nhà liên tiếp vây hãm khung thành đối phương.

Trong hiệp hai, nhịp độ trận đấu giảm xuống so với hiệp một nhưng những tình huống nguy hiểm mà đội khách tạo được cũng không giảm đi bao nhiêu. Trong số này, hai lần bóng đã tìm đến xà ngang của thủ môn Hồng Sơn chỉ trong vòng bốn phút, từ phút 78 đến phút 82.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng tạo được những đợt phản công sắc nét và nếu như Bảo Khanh không bị vấp ngã ngay trước khi đón quả tạt của Việt Thắng ở phút 73, rất có thể chiến thắng đầu tiên đã đến với HLV Calisto trong “nhiệm kỳ hai”.

Dù đội nhà không có được chiến thắng song người hâm mộ Việt Nam cũng có thể hài lòng với lối chơi của đội nhà. Hy vọng trong cuộc đối đầu quyết định với tuyển Thái Lan vào tối mai, thầy trò HLV Calisto sẽ có được chiến thắng đầu tiên, tạo đà tâm lý cho chiến dịch AFF Suzuki Cup sắp tới.

Phát biểu sau trận đấu

* HLV Kim Jong Hun: Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt và tạo được những cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng có thể do sức ép nên họ đã không tận dụng thành công. Giống như Thái Lan, Việt Nam là đội bóng có chất lượng tốt tại giải năm nay.

* HLV Calisto: Với tôi kết quả hòa là hòa, còn tôi chẳng nghĩ như vậy có xứng đáng hay không, bởi có những trận rõ ràng chúng ta đã thi đấu hay hơn đối phương mà cuối cùng cũng vẫn thua cuộc đấy thôi, chẳng hạn như thất bại trước Myanmar ở Cúp bóng đá quốc tế TPHCM hồi đầu tháng 10.

So với bảy trận trước đó, tôi cho rằng ở trận này hàng thủ đã chơi tốt hơn, ăn ý hơn nhưng tuyến giữa và hàng tấn công vẫn chưa thi đấu được như mong muốn của tôi. 

Huy Anh ghi

MỚI - NÓNG