Tuyển Việt Nam: Sai lầm hàng thủ

Dù chơi nỗ lực, Công Vinh không thể xuyên thủng hàng thủ Indonesia ở trận lượt đi. Ảnh: VSI
Dù chơi nỗ lực, Công Vinh không thể xuyên thủng hàng thủ Indonesia ở trận lượt đi. Ảnh: VSI
TP - Trong một ngày các vị trí trụ cột ở hàng phòng ngự đều thi đấu dưới sức, đội tuyển Việt Nam đã để thua 1-2 trước Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016. Cơ hội dù vậy vẫn còn nguyên vẹn với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Khá nhiều ý kiến cho rằng, Indonesia đã có dụng ý phá lối chơi ban bật nhỏ của Việt Nam khi chọn sân Pakansari làm địa điểm tổ chức trận đấu hôm qua. Mặt sân tại đây gồ ghề và xấu, không thuận lợi cho lối chơi kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là một yếu tố nhỏ, không tác động mạnh tới những gì đội tuyển Việt Nam hôm qua thể hiện. Ở góc độ thuần tuý về lối chơi, có nhiều lý do để lo lắng sau màn trình diễn của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hôm qua.

Ở hai trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016 với Indonesia, đội tuyển Việt Nam từng gặp rất nhiều khó khăn trước chiến thuật quây ráp quyết liệt của đối phương. Điển hình như trận lượt về hôm 8/11 trên sân Mỹ Đình, đội bóng của HLV Hữu Thắng gần như bị phong toả và chia cắt hoàn toàn trong hiệp 1. Chỉ sang hiệp 2 khi Indonesia có dấu hiệu giảm cường độ chiến đấu, hàng tấn công đội tuyển Việt Nam mới triển khai được bóng nhiều hơn.

Tuy nhiên, kinh nghiệm qua 2 trận đấu trên có vẻ như chưa đủ để giúp tuyển Việt Nam có giải pháp thích hợp khi gặp lại Indonesia tối qua. Bằng chứng là các tuyến của đội tuyển Việt Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự liên hệ với nhau. Điều này khiến cho cơ hội chúng ta tạo ra trước khung thành đối phương, đặc biệt ở hiệp 1, là rất ít. Tình huống duy nhất đem lại bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 cho Việt Nam là pha phạm lỗi của hậu vệ Indonesia. Đội tuyển Việt Nam chỉ thực sự tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp 2, nhưng đấy là vào thời điểm Indonesia đã chủ động lùi xuống để bảo toàn lợi thế dẫn bàn 2-1. Điều đáng tiếc là trong các tình huống ít ỏi có thể ghi bàn, các chân sút của đội tuyển Việt Nam như Văn Quyết, Văn Toàn hay Đinh Thanh Trung lại không tận dụng được.

Hàng phòng ngự là một vấn đề khác của đội tuyển Việt Nam hôm qua. HLV Hữu Thắng từng cảnh báo học trò về sự nguy hiểm của 2 tiền đạo Andik và Boaz Salossa, cũng như các pha tấn công biên của Indonesia. Thực tế, đây là sở trường của HLV A.Riedl khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam đã không đưa ra được giải pháp để ngăn chặn những mối nguy này. Kết quả là Indonesia liên tục đánh vào hai biên của Việt Nam, đặc biệt bên cánh phải của Đình Đồng.

Thêm một điều đáng tiếc là trong một ngày cần sự chắc chắn của hàng phòng ngự bởi Việt Nam chỉ cần một kết  quả hoà trên sân khách là đảm bảo có lợi, các vị trí trụ cột lại thi đấu dưới sức. Ở bàn thua đầu tiên, trung vệ Pranata của Indonesia bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh giữa 3 hậu vệ Việt Nam. Bàn thua thứ 2 xuất phát từ lỗi cá nhân rất đáng trách của trung vệ Quế Ngọc Hải. Sau khi để Lilipaly thoát xuống, Quế Ngọc Hải phạm lỗi rất lộ liễu với cầu thủ này, dẫn đến quả phạt penalty cho Indonesia. Boaz Salossa với bản lĩnh dày dạn đã không bỏ lỡ thời cơ để đem lại chiến thắng 2-1 cho Indonesia. Những gương mặt có thể sẽ là mối nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam từng được chỉ ra bên phía Indonesia ở trận đấu hôm qua đều toả sáng. Đây chắc chắn là vấn đề HLV Hữu Thắng cần lưu tâm ở trận đấu lượt về.

Thất bại 1-2 trên sân khách chưa phải là thảm hoạ, trong bối cảnh chúng ta chỉ cần thắng 1-0 tại Mỹ Đình là sẽ giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, từ nay đến trận đấu đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng rất cần đưa ra được một đấu pháp thích hợp đối với Indonesia. Đây là trận thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016, nhưng cũng mới là lúc đội quân của HLV Hữu Thắng thể hiện bản lĩnh thực sự của mình.

MỚI - NÓNG