Tuyển Việt Nam: Thiếu thủ lĩnh!

Tuyển Việt Nam: Thiếu thủ lĩnh!
(TPO) Bàn gỡ hoà 1 - 1 của tiền đạo số 10 Johan Prasetyo ở phút 89 đã khiến  tuyển Việt Nam tuột mất chiến thắng trong tầm tay dù đã có một thế trận đôi lúc áp đảo.

Bóng đá không tính kết quả bằng số cơ hội tạo ra trước khung thành. Các học trò của HLV Peter Withe chỉ có duy nhất một cơ hội rõ ràng và họ đã tận dụng được cơ hội đó. Chỉ một lần thôi, nhưng cũng đủ để những nỗ lực trước đó của các tuyển thủ Việt Nam trở nên tan biến như bong bóng xà phòng, dưới cơn mưa rát mặt trên sân Mỹ Đình.

Lần thứ hai, Peter Withe và các cầu thủ Indonesia hả hê rời sân Mỹ Đình. Một bàn thắng ở phút 89, đủ để đội bóng xứ vạn đảo ngăn cản các cầu thủ chủ nhà có được 3 điểm chiến thắng.

Với các tuyển thủ Việt Nam, món nợ 0 - 3 ở Tiger Cup 2004 vẫn chưa được đòi. Với A.Riedl, một lần nữa, nhà cầm quân người Áo chưa vượt qua được vị HLV đầy mưu mẹo Peter Withe, dù chỉ là trong một giải đấu giao hữu.

Công bằng mà nói, trong một thế trận tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn, các cầu thủ Việt Nam vẫn thiếu một người có khả năng cầm trịch ở trục giữa.

Những đường chuyền phát động tấn công xẻ xuống hai cánh của Indonesia dường như không phải là giải pháp hiệu quả nhất khi cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần và không khó để cho hàng thủ Indonesia nhìn ra cách giải.

Không phải A.Riedl không biết điều này, song dường như cũng khó có cách nào để làm hơn được những gì diễn ra trên sân, khi trong tay ông không có một mẫu cầu thủ vừa có thể càn quét tuyến giữa, vừa biết “điều hành” thế trận phân phối bóng cho tuyến trên.

Tuyển Việt Nam: Thiếu thủ lĩnh! ảnh 1
Tuyển VN áp đảo, nhưng không ghi được bàn thắng. Ảnh: Xuân Gụ

Trước một hàng phòng ngự lăn xả và dũng mãnh của Indonesia, rõ ràng những cú đột phá thẳng vào trung lộ của Hồng Minh, những cú sút xa đập vào hàng chắn của đội khách đã không phát huy được hiệu quả.

Trong một thế trận mà các cầu thủ chủ nhà cầm bóng nhiều hơn, có vẻ như các cầu thủ Indonesia đã thể hiện được bản lĩnh tốt hơn với một đội hình giàu tính kỷ luật.

Những cuộc thay người chiến thuật của A.Riedl và P.Withe có thể coi là những cuộc đấu trí mà một lần nữa, phần thắng lại thuộc về nhà cầm quân tinh tường từng nhiều năm liền đứng trên đỉnh cao Đông Nam Á.

Những lần thay người của P.Withe đều nhằm vào trục giữa để lấy lại thế trận cân bằng trong khi A.Riedl thay người như một sự thử nghiệm nhiều hơn là để chiến đấu. Cầu thủ thay người thứ ba chính là người đã lấy đi chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Nếu có một cầu thủ Việt Nam thực sự để lại ấn tượng trong trận đấu này, người đó không phải là Quyến, không phải Bảo Khanh mà đó là “tân binh” Tấn Tài. Chơi chững chạc, máu lửa và có những lúc dùng kỹ thuật rất “phiêu”, Tấn Tài lên công về thủ khiến cánh phải Indonesia đã có những lúc chao đảo. Tiếc là Tài được thay ra sớm bằng một Đức Dương cần cù, nhưng dường như thiếu tự tin trong cả mỗi lần lên bóng.

Không có thủ lĩnh, những cơ hội của đội tuyển Việt Nam cũng dễ dàng trôi qua bởi trong những cơ hội đó, không ít lần chính các chân sút chủ nhà cũng giật mình khi bóng lăn qua trước mặt.

Dễ hiểu vì sao, Riedl không ngần ngại bày tỏ nỗi nhớ của mình về Hữu Thắng. Bài toán ở giữa sân, đang cần A.Riedl đưa ra lời giải trước SEA Games 23, nên biết đâu, bàn thua vỡ mặt phút 89, lại là một điều tốt cho bóng đá Việt Nam?

Đội hình xuất phát

Tuyển Việt Nam: Thiếu thủ lĩnh! ảnh 2

Có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam so với trận hoà với Bucheon. Ảnh: VietNamNet

Việt Nam: Quang Huy (1) - Văn Trương (2), Huy Hoàng (3), Mạnh Dũng (15), Hải Lâm (16) - Bảo Khanh (8), Hồng Minh (11), Tấn Tài (19), Tài Em (22) - Thanh Bình (18), Văn Quyến (10).

U-23 Indonesia: Samsidar (1), Hermawan (2), Safaruddin (3), Ledi Utomo (4), Maman Abdurahman (5), Boas Salossa (7), Siswanto (13), Erick Setiawan (14), Saktiawan Sinaga (17), Waluyo (19), Suparno (20).

MỚI - NÓNG