Tuyển Việt Nam thua U23 Hàn Quốc

Các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn với lối chơi máu lửa của U23 Hàn Quốc (áo đỏ). Ảnh: Xuân Phú.
Các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn với lối chơi máu lửa của U23 Hàn Quốc (áo đỏ). Ảnh: Xuân Phú.
TPO - Điểm yếu về thể lực cộng với tinh thần không mấy quyết tâm khiến ĐT Việt Nam không thể vượt qua U23 Hàn Quốc mạnh mẽ, trẻ trung. Thất bại 0-2 ở ngày khai mạc khiến thầy trò Calisto xếp cuối cùng trong số bốn đội dự VFF Sơn Hà Cup
Việt Thắng (số 13) chơi khá xông xáo trong hiệp 1. Ảnh: Xuân Phú.
U23 Hàn Quốc chơi lấn lướt hơn trong hiệp 1. Ảnh: Xuân Phú..

Chưa đúng điểm rơi nên các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc khá chậm chạp và có vẻ nặng nề. Không những vậy, các cầu thủ tiền vệ như Vũ Phong đã có vài tình huống chuyền hỏng khiến khung thành Dương Hồng Sơn bị đặt trong tình huống báo động.

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc với lợi thế thể lực rất tốt đã sớm tạo ra một thế trận có phần lấn lướt đặc biệt là họ thường thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi.

Sau vài phút chệch choạc, hàng tiền vệ ĐT Việt Nam bắt đầu cầm được bóng để tổ chức những đợt tấn công hướng lên phía trên. Quang Hải đã có hai tình huống ở phút thứ 8 và 12 ngã trong vòng cấm địa của đối phương nhưng ĐT Việt Nam không những không được hưởng penalty mà tiền đạo người Khánh Hòa còn phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Thái Lan vì lỗi ăn vạ.

Phút 15, xuất phát từ bên cánh phải, Quang Hải kiến tạo khéo léo cho Vũ Phong quăng người volley ở cự ly gần nhưng bóng đi quá nhẹ và không thể tạo nên một cơ hội nguy hiểm.

Phút 20, sau một pha phối hợp khá nhuyễn, Văn Phong có pha dứt điểm căng từ đầu vòng cấm địa nhưng rất tiếc là bóng lại đi hơi cao so với xà ngang khung thành của U23 Hàn Quốc.

Với nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi ít chạm hiện đại, U23 Hàn Quốc thường tổ chức những đợt lên bóng với tốc độ cao. Phút 33, cầu thủ số 11 là Jeon Hyun Cheol tung ra cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm chạm người một hậu vệ Việt Nam hơi đổi hướng khiến Dương Hồng Sơn tung người hết cỡ mà không chạm tay được vào bóng. Nhưng rất may cho các cầu thủ chúng ta là bóng lại tìm đúng cột dọc chứ không đi vào lưới.

Các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn với lối chơi máu lửa của U23 Hàn Quốc (áo đỏ). Ảnh: Xuân Phú.
Các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn với lối chơi máu lửa của U23 Hàn Quốc (áo đỏ). Ảnh: Xuân Phú..

Ngay lập tức, Tuyển Việt Nam có câu trả lời với pha sút bóng nhanh của Tấn Tài trong vòng cấm địa khiến khung thành U23 Hàn Quốc chao đảo.

Hai đội kết thúc hiệp một với kết quả hòa 0-0. Tuy nhiên, đó là một màn trình diễn khá ấn tượng của cả hai. U23 Hàn Quốc với sức trẻ và…sức khỏe có vẻ chiếm đôi chút ưu thế nhưng kinh nghiệm dầy dặn cùng những pha lên bóng nhanh nhỏ khiến các học trò của Calisto tỏ ra không bị quá lép vế.

Việt Thắng (số 8) dù rất khỏe nhưng cũng không đua sức được với các cầu thủ Hàn Quốc. Ảnh Xuân Phú
Việt Thắng (số 8) dù rất khỏe nhưng cũng không đua sức được với các cầu thủ Hàn Quốc. Ảnh Xuân Phú.

Với những thay đổi ở khu vực trung tuyến, Việt Nam mạnh dạn cầm bóng và tạo ra những thay đổi đáng kể. Các cầu thủ chúng ta đã chơi nhanh và mạnh dạn tung ra những pha sút xa nguy hiểm sau những tình huống phối hợp nhanh, nhỏ, nhuyễn đánh đúng vào điểm yếu của đội bạn là khả năng xoay xở chậm chạp.

Chơi không khác gì 45 phút hiệp 1 nhưng U23 Hàn Quốc bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Thủ môn Dương Hồng Sơn đã mắc sai lầm tai hại khi không cản được pha sút phạt trực tiếp của ở phút 62 của cầu thủ số 7, Jung Woo Young mới vào thay người bên phía đội bóng xứ Kim chi.

Phút 65, tuyển Việt Nam có cơ hội nguy hiểm khi thủ thành Lee Ho Seung của U23 Hàn Quốc đấm bóng không dứt khoát nhưng Quang Hải lại kết thúc quá cẩu thả ở pha lao vào đá bồi đưa bóng đi hơi quá cao so với khung thành.

Phút 78, thêm một lần nữa khung thành Dương Hồng Sơn lại chao đảo trước một pha đá phạt trực tiếp của số 7 bên phía U23 Hàn Quốc. Đáng nói trong tình huống này là việc thủ môn của T&T Hà Nội vẫn tỏ ra khá lập bập trong việc bảo vệ mành lưới đã bị rung lên một lần trước đó.

Cầu thủ số 7, Jung Woo Young của U23 Hàn Quốc vui mừng với bàn mở tỉ số. Ảnh: Xuân Phú
Cầu thủ số 7, Jung Woo Young của U23 Hàn Quốc vui mừng với bàn mở tỉ số. Ảnh: Xuân Phú.

Thể lực là một điểm yếu của ĐT Việt Nam và là điểm mạnh của U23 Hàn Quốc. Tới phút bù giờ, khi mà một số vị trí áo trắng đá đã đi bộ trên sân thì trong một tình huống mở tốc độ tiền vệ nhỏ con số 2, Kim Min Je đã bứt pha vào vòng cấm địa rồi dứt điểm tung nóc lưới Hồng Sơn nâng tỉ số lên 2-0.

Đây là một thất bại hợp lý của Tuyển Việt Nam bởi U23 Hàn Quốc đã chơi hay và quyết tâm hơn. Đặc biệt, thế mạnh về thể lực đã được đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi phát huy đến mức tối đa. Đó cũng là điểm yếu của các học trò Calisto khi đa số các cầu thủ vừa trải qua một mùa giải dài, căng thẳng.

Đội hình xuất phát ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Dương Hồng Sơn.

Hậu vệ: Văn Phong, Như Thành, Huy Hoàng, Việt Cường.

Tiền vệ: Vũ Phong, Minh Phương, Minh Châu, Tấn Tài, Quang Hải.

Tiền đạo: Việt Thắng.

Lịch thi đấu VFF SONHA Cup 2010

Ngày 2-11:

17h00, CHDCND Triều Tiên - Singapore: 2-1

19h00, Việt Nam - U23 Hàn Quốc: 0-2

Ngày 4-11

17h00, U23 Hàn Quốc - Triều Tiên

19h00, Việt Nam - Singapore

Ngày 6-11

17h00, Singapore - U23 Hàn Quốc

19h00, CHDCND Triều Tiên - Việt Nam

MỚI - NÓNG