Tuyển Việt Nam tìm ra 'công thức' cho hàng công

Tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Hong Kong
Tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Hong Kong
TPO - Bộ đôi Công Vinh-Hải Anh đang gây ấn tượng cực mạnh trong sơ đồ 4-4-2 của ông thầy người Nhật Bản. Họ đã ghi 5/6 bàn trong trận giao hữu trước Myanmar hồi tháng 7 và giờ tiếp tục ‘bùng nổ’ trong chiến thắng 3-1 trước Hong Kong chiều nay.

Cơn sốt U19 đã làm lu mờ trận giao hữu của tuyển Việt Nam với Hong Kong (Trung Quốc), dù đây là màn chạy đà khá quan trọng của thầy trò HLV Miura chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Dù đã chuyển địa điểm thi đấu xuống ‘chảo lửa’ Lạch Tray nhưng trận đấu của ĐTQG vẫn lâm vào tình cảnh ‘ế khách’ với chỉ vài trăm khán giả ngồi co cụm ở một góc khán đài.

Hai lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại Asian Cup, Hong Kong (Trung Quốc) đã thắng 1-0 trên sân nhà và thua 1-3 trên sân Việt Nam. Có thể nói đây là đối thủ ngang ngửa, thậm chí yếu hơn một chút so với đội tuyển của chúng ta. Chính vì thế mà Công Vinh và các đồng đội dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Họ tỏ ra lấn lướt và tạo được vô số những cơ hội trong 45 phút đầu tiên. Riêng chân sút xứ Nghệ đã có hai lần suýt đưa bóng vào lưới ở phút 28 (cứa bóng từ ngoài vòng cấm đập cột dọc) và phút 41 (đánh đầu hiểm hóc nhưng bị thủ môn Hung Fai cản phá).

Bàn thắng mở tỉ số của tuyển Việt Nam oái oăm thay lại đến từ một tình huống ‘ăn may’. Hậu vệ Hong Kong (Trung Quốc) phá bóng lập bập trúng người Hải Anh nẩy lại trở thành pha dứt điểm khó làm tung lưới Hung Fai ngay phút thứ 3.

Bước sang hiệp hai, cũng chính Hải Anh là người nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 48. Xuất phát từ quả phạt góc của Thành Lương (mới vào sân thay người), tiền đạo này bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Hung Fai.

Tuyển Hong Kong (Trung Quốc) gần như không có tình huống phối hợp rõ nét nào. Tuy nhiên, họ cũng có bàn rút ngắn tỉ số 1-2 sau sai lầm của các hậu vệ Việt Nam. Phút 57, Huy Cường phạm lỗi với Annan trong vòng cấm. Tiền đạo Lam Ka Wai đã đánh bại thủ môn Vĩnh Lợi trên chấm 11mm.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 62 Công Vinh đã ‘nổ súng’ khi dễ dàng đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền từ cánh trái của Văn Quyết. Như vậy bộ đôi Công Vinh-Hải Anh đang gây ấn tượng cực mạnh trong sơ đồ 4-4-2 của ông thầy người Nhật Bản. Họ đã ghi 5/6 bàn trong trận giao hữu trước Myanmar hồi tháng 7 và giờ tiếp tục ‘bùng nổ’ trươc Hong Kong.

Tuyển Việt Nam tìm ra 'công thức' cho hàng công ảnh 1

Công Vinh cũng nổ súng vào lưới Hong Kong

Những phút cuối trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. HLV Miura có hàng loạt sự điều chỉnh (ở trận giao hữu này mỗi đội được phép thay tối đa 6 cầu thủ) nhưng không có đột biến nào xảy ra. Tuyển Việt Nam thắng 3-1 khá xứng đáng và chúng ta đang dần hoàn thiện trước khi bước vào AFF Suzuki Cup 2014 trên sân nhà vào cuối năm nay. 

Cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl cũng đến dự khán trận đấu. Ông hiện đang dẫn dắt  ĐT Indonesia, đối thủ của Việt Nam tại bảng A ở AFF Suzuki Cup 2014 sắp tới. HLV người Áo cũng từng có thời gian ngắn dẫn dắt CLB bóng đá Hải Phòng hồi năm 2009

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.