Tuyển Việt Nam tuột mất 40.000 USD vì... thủ môn

Tuyển Việt Nam tuột mất 40.000 USD vì... thủ môn
TP - “Cầm vàng lại để vàng rơi” quả là đúng với tình cảnh của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan chiều qua trên SVĐ Mỹ Đình.
Tuyển Việt Nam tuột mất 40.000 USD vì... thủ môn ảnh 1

Pha đánh đầu của Công Vinh ghi bàn nâng tỷ số 2-0 ở phút 67. Ảnh: Hồng Vĩnh

Dẫn trước đối thủ tới 2-0 song lại đánh mất tất cả chỉ trong vòng 3 phút do hai sai lầm không thể hiểu nổi của thủ môn Tô Vĩnh Lợi, các cầu thủ Việt Nam đành ngậm ngùi nhìn các cầu thủ Thái Lan mang Cúp vàng cùng giải thưởng 40.000 USD về xứ Chùa Vàng.

3 phút của người Thái

Khác hẳn với hai lượt trận trước đó, sân Mỹ Đình sức chứa 4 vạn chỗ ngồi chiều qua đã không còn một chỗ trống và những cơn sóng đỏ lại xuất hiện ào ạt trên các khán đài cổ vũ cho các chàng trai Việt trong trận chung kết với Thái Lan.

Dù được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà song phải thừa nhận rằng trong thời điểm hiện nay, đội tuyển Việt Nam chưa phải là đối thủ xứng tầm với người Thái.

Trong khi các tuyển thủ Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng rất vất vả để tìm đường vào khung thành thủ môn Kosin thì với đẳng cấp cao hơn, các tuyển thủ Thái Lan khá thoải mái hóa giải những cơn lốc đỏ.

Chỉ cần hòa là đủ để đoạt Cúp vàng, các cầu thủ Thái Lan chủ động chơi chậm và “kín đáo” khống chế nhịp độ trận đấu. Thonglao chính là người điều phối nhịp độ trận đấu, buộc đội tuyển Việt Nam phải chơi theo cách người Thái muốn: Hướng tới một trận hòa, vừa đoạt được Cúp, vừa không mất lòng “thượng đế” Việt Nam bằng một lối chơi ru ngủ.

Trước đó, U23 New Zealand với chiến thắng 1-0 trước Bahrain đã giành vị trí thứ ba với giải thưởng 10.000 USD. Đội trưởng Minh Phương được bầu là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải với phần thưởng là 1 xe máy Yamaha.

Tới khi bị chủ nhà bất ngờ vượt lên dẫn trước hai bàn, một lần nữa đẳng cấp người Thái lại được thể hiện, trong đó có cả dấu ấn của HLV Chanvit.

Bị dẫn trước, ông Chanvit liền tung Tana Chanabut vào sân để chuyển sang chơi tấn công theo sơ đồ 4-3-3 còn Thonglao “tỉnh giấc”, tăng cường nhịp độ tấn công với những pha xẻ bóng quen thuộc.

Và chỉ trong vòng 3 phút gia tăng áp lực, người Thái đã làm được điều cần làm: Ghi 2 bàn san bằng tỷ số với sự góp sức của... thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Sau khi đạt được ý đồ gỡ hòa, người Thái lại chủ động chơi chậm và dễ dàng bảo toàn tỷ số để ôm Cúp vàng về nước.

Việt Nam đăng quang nếu...

Không có hai pha xử lý tình huống lãng xẹt dẫn tới hai bàn thua của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Đầu tiên là cú sút xa không mấy hiểm hóc của Thonglao đi thẳng vào lưới do thủ môn Bình Định thiếu tập trung, giật mình không phản ứng kịp phút 72.

Chỉ 3 phút sau, Vĩnh Lợi băng ra bắt bóng không dính để rơi ra và Tana xuất hiện kịp lúc đệm nhẹ vào lưới trống ghi bàn thứ hai.

Trước đó, dù gặp nhiều khó khăn trước thế trận chặt chẽ của người Thái, đội tuyển Việt Nam vẫn bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 57 với cú sút phạt của Văn Nhiên.

Và khi Công Vinh bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kosin ở phút 67, tưởng chừng các cầu thủ Việt Nam đã có thể yên tâm bảo toàn thắng lợi nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nhìn đội tuyển Thái Lan nhận Cúp vàng.

MỚI - NÓNG