Tuyển Việt Nam và trận cầu vô cảm

ĐTVN (đỏ) có trận đấu nhạt nhoà trước SV Hàn Quốc chiều qua. ảnh: Hoàng Anh
ĐTVN (đỏ) có trận đấu nhạt nhoà trước SV Hàn Quốc chiều qua. ảnh: Hoàng Anh
TP - Trận đấu chiều qua với SV Hàn Quốc là lần tái xuất đầu tiên của HLV Hoàng Văn Phúc sau 1 năm đầy biến cố, nhưng rất tiếc trận đấu đã diễn ra quá vô vị.

Không có áp lực thắng thua nên ĐT Việt Nam dùng hai đội hình nhằm tìm kiếm những cầu thủ có phong độ tốt nhất để lắp ráp đội hình chính thức cho trận gặp Hong Kong vào ngày 5/3 tới. Trong lắp ráp đó, đáng chú ý là sự vắng mặt của tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh vì chấn thương trong buổi tập trước đó.

SV Hàn Quốc là đội bóng không hề xa lạ, thực tế đã chứng minh họ là một đối thủ tương đối mạnh, có thể hình, thể lực và kỹ chiến thuật tốt. HLV Jeong Jin Hyuk của SV Hàn Quốc cũng cho biết đến Việt Nam lần này, SV Hàn Quốc đem sang đội hình gần như tốt nhất, đa phần các cầu thủ từng tham dự các đội U20, U22 của Hàn Quốc. Họ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 thiên về phòng thủ phản công.

“Trận đấu quá nhạt nhòa, vô cảm, không có nhiều cảm xúc”.

BLV kênh bóng đá TV

Lần này, tuyển Việt Nam đã không thể đánh bại SV Hàn Quốc dù cách đây vài tháng, ở bán kết BTV Cup 2013, chính HLV Hoàng Văn Phúc và một số tuyển thủ ĐT Việt Nam hiện tại như trung vệ Mạnh Hùng, các tiền vệ Minh Tuấn, Hải Huy và Văn Quyết đã vượt qua SV Hàn Quốc trong màu áo ĐT U23 QG. Bây giờ, khi có thêm những đàn anh kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Thành Lương… nhưng ĐT Việt Nam vẫn không ghi nổi một bàn thắng.

Dù chỉ là màn tập dượt và sau đó là trận cầu không còn nhiều ý nghĩa với Hong Kong, nhưng điều cần thiết là thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải cải thiện những yếu điểm. Nhưng nhược điểm lớn nhất của ĐT Việt Nam là khả năng dứt điểm cầu môn vẫn chưa có gì cải thiện.

Nhập cuộc, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng tạo sức ép lên phần sân đối phương, còn SV Hàn Quốc chủ động chơi phòng ngự và thực hiện những tình huống phản công. Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tạo ra một số cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng thành công vì thiếu chính xác ở những pha bóng cuối cùng.

Sang hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc có tới 9 sự thay đổi so với đội hình xuất phát. Trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, ĐTVN tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn còn nguy hiểm hơn hiệp 1 nhưng cũng không tận dụng thành công.

Đến phút 73 của trận đấu, Âu Văn Hoàn bị đau khiến ĐTVN chỉ còn thi đấu với 10 người. Dù vậy, lợi thế sân nhà vẫn giúp các học trò của Hoàng Văn Phúc tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với đội khách, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Trong một thế trận áp đảo, tuyển Việt Nam thiếu hẳn những đường chuyền sắc nét có ý nghĩa quyết định như Minh Phương và Tấn Tài trước đây.

Trận đấu kết thúc không bàn thắng. Bình luận viên của kênh bóng đá TV cuối trận đấu đã thốt lên: “Trận đấu quá nhạt nhòa, vô cảm, không có nhiều cảm xúc”.

Việc VFF mời đội SV Hàn Quốc sang đá giao hữu là điều tốt nhưng nếu ở hoàn cảnh thầy trò ông Hoàng Văn Phúc đã bị loại ngay từ đầu thì có đá trận này cũng chẳng có ích, chỉ thêm phần tốn kém. Đã vậy, sân Hàng Đẫy lại rơi vào cảnh đìu hiu chợ chiều.

Việt Nam đang có tham vọng lớn trong vai trò đồng chủ nhà của VCK AFF Cup 2014 (cùng với Singapore). Nhưng nhìn cách đá của ĐTVN hôm nay thật khó chờ đợi những bước chuyển mình mạnh mẽ của các tuyển thủ trong năm 2014.

Một trận đấu của đội tuyển QG với đối thủ ngoại xuất thân từ nền bóng đá Đông Á phát triển nhưng chẳng được khán giả hào hứng. Một trận đấu mà tuyển Việt Nam được đặt ở kèo trên nhưng người hâm mộ không thấy sướng vì cách nhập cuộc của ĐTVN quá vô vị.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.