Tuyển VN xếp thứ ba VTV-T&T Cup

Tuyển VN xếp thứ ba VTV-T&T Cup
TP - Cú sút đẹp như vẽ của Hồng Minh phút cuối hiệp 1 đã tạo nên một gương mặt mới cho tuyển VN trong hiệp 2, trở thành một lời chia tay VTV-T&T Cup đẹp và ngọt ngào.
Tuyển VN xếp thứ ba VTV-T&T Cup ảnh 1
Tiền vệ Thạch Bảo Khanh (phải) trong một pha tấn công  ảnh: Phạm Yên

Hiệp 1, cả Tuyển Việt Nam và các cổ động viên trên sân Mỹ Đình phải hứng chịu màn thử thách đầy sức mạnh của các cầu thủ Iran vượt trội về đẳng cấp.

Hai tân binh Văn Nhiên và Vũ Phong chơi không đúng sức khiến cánh phải bị tê liệt và đội nhà đã phải lùi sâu, co cụm lo chống đỡ. Hàng thủ Tuyển Việt Nam đã nhiều phen chao đảo với những màn biến tốc trong tấn công của các cầu thủ Iran.

Phút 25, từ giữa sân, nhạc trưởng Masoud Sojaee (7) bấm bóng qua đầu cặp trung vệ Việt Nam để Sokrat (9), tiền vệ linh hoạt nhất U23 Iran bứt tốc độ lướt vào vòng cấm, buộc Huy Hoàng phải phạm lỗi. Đích thân Sojaee thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, ghi bàn cho đội khách.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút cuối hiệp 1. Trong một đợt phản công hiếm hoi của Tuyển Việt Nam, trung vệ Iran phá bóng hững hờ đã tạo cơ hội cho Công Vinh nhả bóng lại để Hồng Minh từ tuyến hai băng lên tung cú sút từ cự ly 20m đập người một hậu vệ Iran làm tung lưới thủ môn Ali Reza Masoud.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Riedl gia cố hành lang phải với sự tăng cường Tài Em, Minh Thiện và sau đó là Hữu Thắng. Từ lúc đó, Tuyển Việt Nam đã chơi ngang ngửa với U23 Iran và nhiều lúc buộc đối thủ phải chơi theo sự dẫn dắt của mình.

Những miếng phối hợp dọc biên khá nhanh của các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra khá nguy hiểm khiến U23 Iran không thể mạo hiểm dâng cao tấn công. Đáng tiếc là do thua thiệt về thể hình, thể lực nên các tuyển thủ Việt Nam thường thất bại trong những tình huống cuối cùng phải tranh chấp tay đôi.

Hy vọng mới

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Riedl: Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của Tuyển Việt Nam tại giải. Nếu chuẩn bị thể lực tốt hơn, tôi tin rằng chúng ta có khả năng đoạt chức vô địch ở giải này. Chúng ta cần cải thiện khả năng thi đấu dưới sức ép lớn vì trong 2 trận với Australia và Iran, chúng ta đều chơi chưa tốt trong hiệp 1.

HLV Rene Simoes: Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, sang hiệp 2 chúng tôi không còn giữ được phong độ như trước đó. Tôi có ấn tượng rất tốt với 3 cầu thủ số 8 (Bảo Khanh), số 11 (Hồng Minh) và số 22 (Tài Em) của Tuyển Việt Nam. Đó thật sự là những cầu thủ tài năng của bóng đá VN. 

Nhưng những gì các tuyển thủ Việt Nam thể hiện ở hiệp 2 trận đấu này cũng như ở 2 trận trước cũng đủ làm người hâm mộ hài lòng. Muốn được chứng kiến đội nhà đăng quang song nhiều CĐV cũng nhận xét màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam ở giải này là hơn cả mong đợi.

Tâm sức của HLV Riedl cũng được đền đáp xứng đáng khi các học trò giành hạng Ba bằng một tinh thần thi đấu rực lửa và một lối chơi đầy sức thuyết phục.

Và cũng qua giải này, ông Riedl cũng đã có thể an tâm với những “phát hiện” mới: Vũ Phong, Văn Nhiên -cầu thủ mà hơn một lần Riedl từ chối trao cơ hội.

Trong giải đấu này, dù phải thi đấu với những đối thủ hơn hẳn về trình độ, đẳng cấp, Tuyển Việt Nam đã không thua một trận nào, ghi được 3 bàn thắng và cũng 3 lần bị thủng lưới.

Việt Nam là đội bóng duy nhất chọc thủng lưới nhà vô địch U23 Iran bằng một bàn thắng tuyệt đẹp, điều mà cả U23 Australia và Uzbekistan đều không làm được. Với kết thúc ngọt ngào này, VFF đã quyết định thưởng cho đội tuyển Việt Nam 200 triệu đồng.

Một khởi đầu tốt đẹp và mở ra những hy vọng mới cho công cuộc tái thiết đội tuyển Việt Nam thời hậu SEA Games 23.

U23 Australia giành ngôi á quân bằng 1 bàn thắng

Thời tiết khá nóng đã ảnh hưởng đến thể lực của cả U23 Australia và U23 Uzbekistan nên nhịp độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình. Phút 74, U23 Australia phá vỡ thế quân bình của trận đấu sau một sai lầm của thủ môn U23 Uzbekistan Tadjibaev Eldor.

Cầu thủ Stanley (6) mới vào thay người đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và cũng là bàn duy nhất của U23 Australia tại giải lần này. U23 Uzbekistan kết thúc giải với vị trí cuối cùng khi chỉ có 1 điểm và cũng là đội thủng lưới nhiều nhất (5 bàn). An Hà

MỚI - NÓNG