Tuyển Ý chờ 'Tái ông thất mã'

Tuyển Ý chờ 'Tái ông thất mã'
TP - Năm 2006, Italia đoạt chức vô địch World Cup ngay sau khi vụ bê bối dàn xếp tỉ số Calciopoli nổ ra. Bởi vậy, khi scandal bán độ loang rộng ra ngay trước thềm Euro 2012, người Ý thấy vui hơn buồn. Họ khấp khởi mừng thầm và coi đó là điềm báo lịch sử lặp lại.

> Tuyển Anh học theo... Chelsea

Balotelli và Cassano, những tiền đạo trẻ lắm tài nhiều tật, là niềm hi vọng của tuyển Italia tại Euro 2012 lần này. Ảnh: Tempi.it.
Balotelli và Cassano, những tiền đạo trẻ lắm tài nhiều tật, là niềm hi vọng của tuyển Italia tại Euro 2012 lần này. Ảnh: Tempi.it..

Vụ Calciopoli năm 2006 khiến Juventus bị tước danh hiệu vô địch và đánh tụt hạng, Milan cùng nhiều đội bóng khác bị trừ điểm, một số cầu thủ của ĐTQG nằm trong tầm ngắm của các cơ quan pháp luật.

Nhưng chính từ đống tro tàn ấy, các cầu thủ Ý đã đoàn kết thành một khối và thi đấu với tinh thần "lập công chuộc tội". Họ tiến tới chung kết và vượt qua Pháp sau loạt đá luân lưu để lần thứ 4 trong lịch sử đăng quang tại một kì World Cup.

Lịch sử có vẻ như lặp lại khi ngay trước thềm Euro 2012, nước Ý lại tiếp tục rúng động vì sự loang rộng của scandal bán độ được cơ quan chức năng tiến hành điều tra từ năm ngoái.Viện công tố Cremona tiến hành chiến dịch truy quét "những trận đấu bẩn" nhằm phanh phui nạn dàn xếp tỷ số ở các giải đấu ở xứ sở mỳ ống.

Kết quả thật bất ngờ khi ngay cả HLV Conte của đội vừa đoạt chức vô địch Serie A, Juventus, cũng bị đặt trong diện nghi vấn. Nhiều cầu thủ xộ khám trong đó có một tuyển thủ (Domencio Criscito) đang tập trung cùng ĐTQG Italia tại Florence chuẩn bị cho Euro 2012.

Sau thảm bại tại World Cup 2010, tuyển Ý được thay máu hoàn toàn dưới thời HLV Prandelli. Thanh lọc đội ngũ, xây dựng lối chơi mới... đội bóng màu thiên thanh đã lột xác hoàn toàn và trải qua một vòng loại Euro 2012 khá dễ dàng.

Họ sớm giành vé tới Ba Lan và Ukraina sau thành tích 8 thắng 2 hòa và tràn đầy hi vọng làm nên một điều gì đó trong mùa Hè tại Đông Âu này.

Điều quan trọng hơn khi ở thời điểm hiện tại Italia đã có một triết lý bóng đá mới. Họ không chơi phòng ngự tổng lực (cantenaccio) như từng thành công trong quá khứ mà thi đấu khoáng đạt và giàu sức tấn công hơn.

Italia không phải lúc nào cũng mạnh nhưng họ là một đội bóng lớn và luôn được xếp ở chiếu trên tại bất cứ giải đấu nào tham gia từ World Cup đến Euro.

Chẳng ổn định như người Đức, không tinh tế như Tây Ban Nha, thiếu quyến rũ hơn Hà Lan và chẳng được ca tụng nhiều bằng tuyển Anh nhưng Italia có thừa sự sắc sảo cũng như chất thực dụng.

Người Ý sẵn sàng làm mọi thứ để đi tới thành công kể cả dùng thủ đoạn như cái cách mà Materazzi khiêu khích Zidane ở trận chung kết năm 2006.

Ý nghĩa câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng Tái ông thất mã: trong họa luôn tiềm ẩn phúc. Một lần nữa, nền bóng đá nước Ý bị đẩy vào tình cảnh tăm tối và hỗn loạn.

Nhưng điều đó có thể một lần nữa trở thành động lực cho đội quân trẻ trung màu thiên thanh đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng thể hiện tinh thần vượt khó tại ngày hội bóng đá hàng đầu châu lục.

Danh sách tuyển Italia tại Euro 2012

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (SSC Napoli), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain FC).

Hậu vệ: Ignazio Abate (AC Milan), Federico Balzaretti (US Città di Palermo), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Christian Maggio (SSC Napoli), Angelo Ogbonna (Torino FC).

Tiền vệ: Daniele De Rossi (AS Roma), Alessandro Diamanti (Bologna FC), Emanuele Giaccherini (Juventus) Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (ACF Fiorentina), Thiago Motta (Paris Saint-Germain FC), Antonio Nocerino (AC Milan), Andrea Pirlo (Juventus).

Tiền đạo: Mario Balotelli (Manchester City FC), Fabio Borini (AS Roma), Antonio Cassano (AC Milan), Antonio Di Natale (Udinese Calcio), Sebastian Giovinco (FC Parma).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG