Vòng loại Davis Cup nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương :

Tuyệt vời Hoàng Thiên!

Hoàng Thiên có trận mở màn vòng loại Davis Cup rất thành công. ảnh: Tường Vũ
Hoàng Thiên có trận mở màn vòng loại Davis Cup rất thành công. ảnh: Tường Vũ
TP - Khi cây vợt số một VN Lý Hoàng Nam không góp mặt cùng ĐT tennis VN dự vòng loại Davis Cup, Hoàng Thiên đã chớp thời cơ để toả sáng trong trận đánh đơn của anh trong ngày thi đấu đầu tiên hôm qua.

Hôm qua (14/2), đội tuyển VN gặp Pakistan ở vòng loại Davis Cup - nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2014 tại Đà Lạt với hai trận đấu đơn. Trận đầu tiên diễn ra giữa tay vợt Ngô Quang Huy gặp tay vợt số 1 Pakistan Aqeel Khan (từng xếp hạng 349 đơn nam thế giới) và trận thứ hai giữa tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên gặp tay vợt số 2 Pakistan Muhammad Abid.

Lĩnh ấn tiên phong nhưng Ngô Quang Huy nhập cuộc không tốt, để thua Aqeel Khan với tỷ số 0-3 (0/6, 4/6, 3/6). Với tâm lý căng cứng, Quang Huy khiến đông đảo người hâm mộ trên sân “mất hứng” khi liên tục đánh bóng hỏng. Sau đó, Quang Huy tự tin hơn, và lối đánh tích cực của Quang Huy là chấp nhận được trước tay vợt mạnh của Pakistan.

Trận đấu sau đó Hoàng Thiên đã làm các thành viên tuyển Pakistan bất ngờ khi anh có màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng tuyệt đối 3-0 (6/3, 6/2, 6/0) trước Muhammad Abid. Đối thủ Muhammad Abid sau đó đã thừa nhận: “Hôm nay Hoàng Thiên chơi hay hơn tôi và anh ta giành chiến thắng xứng đáng”. Còn HLV Muhammad Khalid của Pakistan thì quá ngạc nhiên: “Thật bất ngờ, rất bất ngờ khi tôi được thấy một tay vợt Việt Nam thi đấu hay như vậy”.

Hoàng Thiên bước vào trận đấu này với tâm lý buộc phải thắng. Trước một đối thủ hơn cả về tuổi đời và thể hình, Hoàng Thiên đã cống hiến cho khán giải một trận đấu mãn nhãn với những pha bóng chính xác và đẹp mắt.

Những cú giao bóng hiểm hóc, những pha đánh bóng về phía trái tay đối thủ mạnh và chuẩn xác là “vũ khí” giúp Hoàng Thiên vượt qua Muhammad Abid, như tay vợt này thổ lộ sau trận đấu.

“Tôi mong được thi đấu với Qureshi Aisam. Được đấu với tay vợt đẳng cấp thế giới như Qureshi Aisam là cơ hội không dễ gì có lần thứ hai trong sự nghiệp của mình. Chắc chắn tôi sẽ học hỏi được nhiều từ trận đấu đó”.

Cây vợt Nguyễn Hoàng Thiên

Được hơn 1.000 khán giả có mặt trên sân cổ vũ nhiệt tình sau thất vọng trận đầu, Hoàng Thiên càng chơi càng “bốc” hơn và đối thủ người Pakistan Muhammad Abid gần như không có cơ hội phản kháng.

Đó là chiến thắng “tâm phục, khẩu phục” của Hoàng Thiên khiến đông đảo người hâm mộ trên khán đài liên tục dành những tràng pháo tay tán dương tay vợt này.

Chiến thắng này mang về cho Hoàng Thiên hơn 70 triệu đồng tiền thưởng (trong đó có 50 triệu đồng từ ba của Thiên - ông Nguyễn Ngọc Minh và 1.000 USD từ Liên đoàn quần vợt VN). Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng của Hoàng Thiên đã giúp tuyển VN cân bằng tỉ số 1-1 trước Pakistan sau 2 trận đơn của ngày thi đấu đầu tiên.

Ngày thi đấu thứ hai hôm nay (15/2) sẽ diễn ra nội dung đôi nam: đôi Lê Quốc Khánh/Trịnh Linh Giang sẽ gặp cặp đôi mạnh bậc nhất Nhóm II khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Aqeel Khan/ Qureshi Aisam.

Về phía Pakistan, đáng chú ý, tay vợt đôi nam hạng 18 thế giới Qureshi Aisam (vừa kết thúc thi đấu tại Hà Lan) đã có mặt tại TP Đà Lạt tối 13/2. Vì còn mệt sau chuyến bay dài nên Qureshi Aisam trước mắt chỉ tham gia đánh đôi. Tổ trọng tài người Australia Wayne McKewen cho biết hai đội có quyền đổi VĐV ở hai ngày thi đấu cuối nhưng phải trước giờ thi đấu một giờ.

Khi ngôi sao Qureshi đến VN vào giờ chót là càng thêm khó khăn cho tuyển VN ở trận đánh đôi. Do vậy BHL tính toán rất có thể để Hoàng Thiên hoặc Quang Huy sẽ thay Linh Giang để đánh cặp cùng Quốc Khánh. HLV Baroch cho biết toàn đội sẽ họp trước trận để ra quyết định cuối cùng về nhân sự ở nội dung đôi nam.

Và nếu Qureshi Aisam (từng xếp hạng 125 đơn nam thế giới) đánh thêm trận đơn vào ngày mai thì càng thêm khó cho tuyển VN nhưng đó cũng là cơ hội hiếm hoi để người hâm mộ VN được chứng kiến tay vợt đẳng cấp thế giới thi đấu.

MỚI - NÓNG