Giải U21 quốc tế:

U19 HAGL vào bán kết nhờ bốc thăm, thầy 'Giôm' nói gì?

TP - Cả hai đội bóng Việt Nam gồm U21 Việt Nam và U19 HAGL đều giành quyền đi tiếp, trong đó U19 HAGL phải nhờ tới lá thăm may mắn để vào trận bán kết gặp U21 Việt Nam sau khi để thua U21 Sydney chiều qua.
U19 HAGL vào bán kết nhờ bốc thăm, thầy 'Giôm' nói gì? ảnh 1

Lá thăm may mắn đưa thày trò HLV Graechen vào bán kết nhưng họ sẽ phải đối đầu với U21 Việt Nam. Ảnh: T.Thế

Sau trận đấu và sau kết quả bốc thăm, HLV Stephen Christospher Corica (U21 Sydney) nói rằng: “Tôi hài lòng về kết quả trận đấu, nhưng không hài lòng về kết quả bốc thăm. Cả đội đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, để rồi trong tích tắc bị loại như thế này, tôi không biết phải ăn nói với các cầu thủ ra sao. Trong đời tôi chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như thế này. Nếu mà lần sau có bốc thăm như thế này thì tôi sẽ không đi bốc vì số tôi xui quá”.

HLV Guillaume Graechen thì nói: “Tôi hài lòng về kết quả bốc thăm, nhưng thất vọng về trận đấu, dù chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn đội U21 Sydney. Và thua là do cầu thủ đá phản lưới nhà gần cuối trận. Ksor Úc thi đấu tốt trận đấu trước nên không có lý do gì bỏ ra, dù trong trận đấu anh ta đã phản lưới nhà. Mà trong bóng đá, đá phản lưới nhà là không ai mong muốn. Công Phượng chơi không tốt trong trận đấu này vì được dư luận chú ý nhiều quá, thời gian tới tôi phải điều chỉnh lại. U20 Pháp vô địch châu Âu chỉ có 500 khán giả, nhưng ở Việt Nam khán giả của U19 đông đó là điều bất bình thường”.

Với chiến thắng trước U21 Malaysia trong ngày ra quân, U19 HAGL chỉ cần hòa U21 Sydney là giành quyền lọt vào bán kết, nhưng với kết quả thua 1-2 U21 Sydney nên U19 HAGL chỉ vào bán kết nhờ kết quả bốc thăm may rủi.

HLV Malaysia bốc trước trúng số 1 (nhất bảng), HLV Stephen Christospher Corica (U21 Sydney) bốc thứ nhì trúng số 3, coi như bị loại, còn lại số 2 là phần của HLV Guillaume Graechen của U19 HAGL.

“U20 Pháp vô địch châu Âu chỉ có 500 khán giả, nhưng ở Việt Nam khán giả của U19 đông đó là điều bất bình thường”.
HLV U19 HAGL Graechen

Trận này, U19 HAGL được đánh giá cao hơn do các màn thể hiện ấn tượng trước đội U21 Malaysia. Đại diện đến từ Úc sang Việt Nam dự giải thưởng thì trận đầu họ thi đấu nặng nề nhưng sau đó quen thời tiết thì càng đá càng hay. Nhập cuộc các cầu thủ U21 Sydney chơi pressing toàn sân nên U19 HAGL không thể hiện được nhiều. U19 HAGL không phát huy được sở trường ở những pha phối hợp nhỏ, chuyền bóng đẹp mắt và hàng thủ chơi sơ hở với bàn phản lưới nhà của trung vệ Ksor Úc ở cuối trận nên U19 HAGL thua 1-2.

Do U19 HAGL bốc thăm trúng nhì bảng B nên trận đấu sau đó giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan đã chơi một trận chủ yếu vờn bóng ở giữa sân. Do sớm giành vé vào bán kết tại bảng A nên HLV Phan Công Thìn cất tiền đạo Phan Văn Long bị chấn thương háng trong trận đấu này.

Ngoài sức trẻ, U21 Thái Lan khá non về kinh nghiệm, và cũng chính bởi điều này đã khiến đại diện trẻ của bóng đá xứ chùa Vàng đánh rơi 3 điểm trước U21 Singapore. Nhiều người cho rằng, so với đoàn quân của ông Phan Công Thìn, đội bóng của HLV Adul Rungruang kém về nhiều mặt.

Nhưng U21 Thái Lan mở tỷ số trận đấu trước do công của Rangsiman Sruamprakum ở phút thứ 10. Sau đó phút 40, Ngân Văn Đại gỡ hòa cho U21 Việt Nam.

Sức mạnh đích thực của đội bóng do ông Phan Công Thìn dẫn dắt là những tuyển thủ trẻ QG như Quách Tân, Văn Long hay những Văn Thuận, Khắc Ngọc, Phi Sơn đều đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Nhưng trong trận đấu này họ chơi cầm chừng. 

U21 Việt Nam đã hòa U21 Thái Lan nên cũng phải đứng đầu bảng A và phải gặp đội bóng đàn em U19 HAGL ở bán kết. Việc các cầu thủ U19 Việt Nam như Tuấn Tài, Văn Long chơi trong đội hình U21 Việt Nam đối đầu lại với U19 HAGL là điều thú vị. HLV Phan Công Thìn nói đội của ông sẽ cố gắng hết sức để chế ngự U19 HAGL.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.