U19 Việt Nam: Bản lĩnh trong thất bại

Tuy chưa có cơ hội để giành vinh quang đầu tiên nhưng U19 Việt Nam (áo trắng) đáng được hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ. Nguồn: VSI
Tuy chưa có cơ hội để giành vinh quang đầu tiên nhưng U19 Việt Nam (áo trắng) đáng được hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ. Nguồn: VSI
TP - Có thể nói chưa bao giờ kể cả ở cấp độ đội tuyển, các cầu thủ trẻ của Việt Nam và Myanmar lại có một trận đấu hay như vậy.

Cả U19 Việt Nam và U19 Myanmar đều đang có phong độ tốt nên cuộc so tài tại sân Hassanal Bolkiah (Brunei) tối qua diễn ra rất hấp dẫn với 7 bàn thắng được ghi. 

Myanmar mang đến giải này một đội bóng tốt, đặc biệt ấn tượng với số 9 (Aung Thu) - cầu thủ chơi rất hay tại giải đấu năm nay. Ngoài ra họ còn có tiền đạo Than Paing. Sinh cuối năm 1996, tức là ít tuổi nhất trong đội U19 Myanmar nhưng tiền đạo Than Paing lại được xếp vào hàng trụ cột. Nhưng trong trận này Myo Ko Tun (23) đã tỏa sáng với một cú đúp, mang lại lợi thế rất lớn trong chiến thắng đêm qua.

U19 Myanmar từng thất bại 1-3 trước U19 Việt Nam cách đây 1 năm tại giải U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Myanmar đã trưởng thành rất nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Gerd Zeise.

Rõ ràng, U19 Myanmar đã chuẩn bị kỹ các phương án đối phó với lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ kỹ thuật mà thầy trò HLV Guillaume Graechenthể hiện.

Myo Ko Tun (23) mở tỷ số sau sai lầm của thủ môn Văn Trường từ quả phạt góc ở phút thứ 16. U19 Myanmar thực sự là một tập thể được tổ chức tốt, với những đường lên bóng đầy sức mạnh. Ngoài ra, ở một số tình huống cần thiết, U19 Myanmar sẵn sàng xử lý kỹ thuật, mạnh dạn đột phá dứt điểm từ xa.

U19 Việt Nam: Bản lĩnh trong thất bại ảnh 1

Phút 37, Hồ Tuấn Tài chuyền vào cho Phan Văn Long sút bóng vào lưới trống gỡ hòa cho U19 Việt Nam. Sự kiên trì của U19 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng. Kể từ thời điểm này, U19 Việt Nam thi đấu tỉnh táo và bớt nặng nề hơn khi gánh nặng tâm lý được cởi bỏ.

Phút 48, Hồ Tuấn Tài băng xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng U19 Myanmar liên tiếp gỡ được 2 bàn, bàn đánh đầu của Myo Ko Tun (23) ở phút 59 và bàn sút chéo góc của Maung Soe ở phút 62 dẫn lại 3-2.

Phút 70, Công Phượng gỡ hòa 3-3 cho U19 Việt Nam. Tiền đạo sinh tại Nghệ An đi bóng kỹ thuật qua hậu vệ Htike Aung rồi bình tĩnh dứt điểm chìm, hạ gục thủ thành Zin Nyo. Không lâu sau khi Công Phượng gỡ hòa 3-3 cho U19 Việt Nam, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã phải nhận bàn thua thứ 4 vẫn xuất phát từ những sai lầm của hàng phòng ngự. Phút 82, các hậu vệ của U19 Việt Nam vẫn thi đấu rất thiếu tập trung và họ để cho Aung Thu thoải mái ghi bàn thứ 4 ấn định tỷ số 4-3 cho U19 Myanmar.

Trên danh nghĩa là một giải giao hữu, nhưng U22 ĐNA đem đến rất nhiều những giá trị chuyên môn cho U19 Việt Nam. Tuy chưa có cơ hội để giành vinh quang đầu tiên nhưng U19 Việt Nam đáng được hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ.

Lứa cầu thủ U19 Việt Nam đang rất được người hâm mộ quan tâm và đặt kỳ vọng là thế hệ bóng đá tương lai của nước nhà.

U19 Việt Nam cần nhiều thời gian để khắc phục điểm yếu về khả năng tranh chấp và thể lực. Nhưng tính tới thời điểm này, U19 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ đáng khen ngợi, nếu so với màn trình diễn ở cúp Nutifood hồi đầu năm. Họ cầm bóng tốt hơn, biết cách gây sức ép để giành lại bóng, đặc biệt, chững chạc hơn ở khả năng nắm giữ trận đấu.

U19 Việt Nam: Bản lĩnh trong thất bại ảnh 2

Công Phượng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải

Việc bổ sung thêm các cầu thủ ngoài lò HAGL Arsenal JMG đã thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển. Ngoài việc nâng cao chất lượng, tăng khả năng cọ xát, những Tuấn Tài, Tiến Dũng, Quang Hải chính là động lực để U19 Việt Nam nỗ lực hoàn thiện mình hơn, từ đó, gia tăng sức chiến đấu cho U19 Việt Nam.

Về lối chơi, U19 Việt Nam vẫn khiến người ta ấn tượng với sự gắn kết cùng những pha ban bật ăn ý. Nơi tuyến giữa, Xuân Trường, Tuấn Anh giúp chúng ta làm chủ thế trận. Trên hàng công, Công Phương, Văn Long... tiếp tục phát huy phẩm chất kĩ thuật khiến bất cứ hàng thủ nào cũng phải e ngại. Tiếc là hàng thủ U19 Việt Nam trong trận này thi đấu thiếu chắc chắn. Nhưng quan trọng nhất là tinh thần, bản lĩnh và tâm lí thi đấu đã được thể hiện đúng lúc.

U19 Việt Nam là kỳ vọng lớn nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Lối đá đẹp mắt, hiện đại, hiệu quả và rất fair-play của các cầu thủ đã chinh phục những khán giả khó tính nhất. Cái thiếu nhất của U19 Việt Nam chính là một danh hiệu để khẳng
định mình.

MỚI - NÓNG