U19 Việt Nam bộc lộ điểm yếu

Các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục nhìn người Thái lên ngôi ở giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Quang Tiến
Các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục nhìn người Thái lên ngôi ở giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Quang Tiến
TP - Rất đông kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại xứ triệu voi đến tiếp lửa cho U19 Việt Nam trong cuộc đối đầu U19 Thái Lan ở trận chung kết U19 ĐNÁ 2015. Nhưng họ không có niềm vui trọn vẹn vì U19 Việt Nam tiếp tục thua đậm ở trận chung kết thứ 4.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc rất tự tin. U19 Việt Nam đã chơi khá ổn định ở giải đấu năm nay, ngày một tiến bộ hơn ở cả phòng ngự và tấn công, nhưng ở trận đấu này, gặp một U19 Thái Lan quá già rơ, hàng tiền vệ cầm bóng tốt nên những điểm yếu của U19 Việt Nam bộc lộ.

Hàng tiền vệ Thái Lan chơi cơ động và biến hóa hơn nên đã làm chủ tuyến giữa được nhiều hơn. U19 Thái Lan đã có nhiều tình huống tấn công về phía khung thành thủ môn Thanh Tuấn khi liên tục khoét vào vị trí cánh phải của Hồ Tấn Tài.

Phút 35, U19 Việt Nam phải thay người sớm khi Tiến Linh vào thế chỗ Lâm Thuận. Phút 38, dù đá tiền đạo cắm nhưng Đức Chinh cũng phải lùi về lấy bóng và hỗ trợ phòng thủ. Trọng tài Shukri đã lần thứ 2 nhắc nhở Đức Chinh sau pha phạm lỗi từ phía sau với Saringkan.

Tạo ra một thế trận tương đối cân bằng trong hiệp 1 nhưng đúng ở phút thi đấu cuối cùng, U19 Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Phút 44, Worachit sút bóng trúng chân Việt Anh đổi hướng khiến thủ thành Thanh Tuấn lỡ đà. Dù bay người theo hướng sút nhưng thủ môn U19 Việt Nam vẫn không thể cứu cho đội nhà khỏi một bàn thua. Thái Lan dẫn 1-0.

Vào đầu hiệp 2, U19 Việt Nam dâng lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 53, U19 Việt Nam thay đổi người thứ 2 khi Quang Hải vào sân thay cho Minh Dĩ để tăng cường sức tấn công. Phút 54, từ đường chuyền bóng bên cánh phải của Tấn Tài, thủ môn Chakhon đẩy bóng trúng xà ngang khung thành đội U19 Thái Lan.

Chưa thể gỡ hòa thì U19 Việt Nam thua thêm bàn thứ 2. Phút 57, Suksan bật tường trước vòng 16m50 với Ritthidet trước khi đệm lòng chân trái vào góc xa khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Thái Lan.

Phút 62, U19 Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng, Hoàng Nam thế chỗ Tiến Dụng, nhưng Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ ba. Phút 69, Ritthidet băng xuống sút bóng vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 3-0. U19 Thái Lan tấn công sắc bén bên cánh trái.

Phút 83, Worachit vượt qua hậu vệ U19 Việt Nam trong vòng cấm rồi tung cú sút vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 4-0 cho U19 Thái Lan. Đây là bàn thắng thứ 6 của đội trưởng U19 Thái Lan, đồng thời Worachit cũng giành danh  hiệu Vua phá lưới.

Những phút sau đó, U19 Việt Nam dâng lên tấn công tạo ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt khung thành Thanh Tuấn trong sự báo động mà các chân sút Thái Lan đã tận dụng hai cơ hội để nâng tỷ số lên 6-0. Pha bỏ lỡ đáng tiếc của U19 Việt Nam trước đó là Quang Hải đã 2 lần dứt điểm trúng cột dọc của U19 Thái Lan nên không thể có bàn danh dự cho U19 Việt Nam.

U19 Thái Lan có hàng công mạnh nhất giải với 29 bàn thắng. Rõ ràng, U19 Thái Lan có lối chơi nhuần nhuyễn hơn so với đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn. Ở trận này, hàng thủ U19 Việt Nam gặp thử thách thực sự khi đối đầu với hàng tấn công mạnh nhất giải.

Cũng như U23 Thái Lan, phiên bản hiện tại của U19 Thái Lan là một phần trong kế hoạch “nhất thể hóa” lối chơi và cách đào tạo của ĐT Thái Lan của “kiến trúc sư trưởng” Kiatisak. U19 Thái Lan gây ấn tượng với một hình ảnh kỹ thuật, tốc độ và hiệu quả mà U19 Việt Nam vẫn chưa thể có được.    

Đội bóng trẻ Thái Lan dường như là khắc tinh với chúng ta khi họ luôn biết cách khai thác những điểm yếu từ chuyên môn tới tinh thần của các đội bóng Việt Nam để tạo nên sự khác biệt to lớn và giành chiến thắng ở những trận đấu quan trọng.

MỚI - NÓNG