Thua U19 Tottenham 2-3:

U19 Việt Nam đã biết đứng dậy

 Các cầu thủ U19 Việt Nam chia vui cùng người hâm mộ sau khi ghi bàn vào lưới U19 Tottenham. ảnh: VSI
Các cầu thủ U19 Việt Nam chia vui cùng người hâm mộ sau khi ghi bàn vào lưới U19 Tottenham. ảnh: VSI
TP - Dù nhận thất bại thứ ba liên tiếp, song các cầu thủ U19 VN vẫn làm khán giả hài lòng với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục cùng các cầu thủ U19 Tottenham trong trận đấu cuối cùng của giải tối qua.

Giải đã khép lại tối qua với 2 trận đấu. U19 Nhật Bản thắng U19 AS Roma 1-0 để đoạt chức vô địch của giải. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Sekine Takahiro (14) ghi vào lưới thủ môn Zonfrilli Lorenzo của U19 AS Roma.

U19 Nhật Bản còn đoạt thêm 2 giải cá nhân. Giải thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về thủ môn Takagiwa Toru (1) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về thần đồng nước Nhật Minamino Takumi (13).

Trước khi giải U19 Quốc tế diễn ra, HLV Suzuki Masakaru của U19 Nhật Bản tự tin tuyên bố sẽ giành vô địch. Và U19 Nhật Bản đã đánh bại U19 Roma bằng lối chơi tấn công đa dạng và biến hóa để biến tuyên bố thành hiện thực.

Trận đấu thứ hai, U19 Tottenham thắng U19 Việt Nam 3-2 để giành giải nhì, như vậy giải ba thuộc về các cầu thủ trẻ của AS Roma. Điều đáng nói là trong trận đấu này, U19 Việt Nam đã lấy lại tinh thần chiến đấu cũng như tình yêu trong lòng khán giả hâm mộ.

Sau 2 thất bại với những trải nghiệm riêng, tối qua U19 Việt Nam tiếp tục bước vào trận đấu cùng U19 Tottenham. Trận này là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam rèn luyện bản lĩnh tinh thần sau thất bại nặng nề trước U19 Nhật Bản và tìm kiếm lại niềm hy vọng.

U19 Việt Nam có bài học cuối cùng trước U19 Tottenham, đội bóng từ Anh không như 2 đối thủ trước. Họ chơi bóng không quá đơn giản và tính toán như U19 Roma, cũng không phải lối chơi dồn đối thủ vào chân tường như U19 Nhật Bản mà họ chơi chính xác cùng những pha bóng lên biên đầy tốc độ.

U19 Tottenham chỉ có kỹ thuật vừa phải, nhưng thể hình và thể lực là rất đáng nể. Trước lối đá thể lực rê dắt tốc độ của người Anh cùng chiều cao lênh khênh trong cuộc chiến trên không, các học trò của HLV Guillaume Graechen có một chiều vất vả, nhưng họ có nhiều cái được.

Trước hết, các cầu thủ U19 Việt Nam đã ra sân thi đấu một cách tự tin, đàng hoàng, họ đã vượt qua được mặc cảm thảm bại 7 bàn không gỡ trước U19 Nhật Bản làm hài lòng khán giả trên sân Thống Nhất cũng như khán giả xem qua truyền hình.

U19 Tottenham với sở trường của phong cách Anh đã chơi càn lướt dựa vào nền tảng thế lực sung mãn. Nhưng U19 Việt Nam đã đủ thể lực để chơi đến những phút cuối cùng. Mà chơi tấn công đàng hoàng khiến U19 Tottenham cũng phải bở hơi tai mới duy trì được tỷ số trận đấu. Trận đấu chỉ chùng xuống khi Daniel Akindayini (20) mở được tỷ số cho U19 Tottenham ở phút 15, còn sau đó là quãng thời gian rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, mà nếu có kinh nghiệm hơn thì chắc chắn U19 Việt Nam sẽ có điểm.

Tottenham là đội bóng không có chủ trương chơi phòng ngự nên khoảng trống cho tuyến trên, tuyến vốn mạnh nhất của U19 Việt Nam có cơ hội hoạt động. Nhưng một trận thua nữa trước Tottenham chính là điều cần thiết ở thời điểm này để các cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam hiểu ra rằng mình cần phải cố gắng nhiều.

Qua giải này, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều điều từ các đối thủ đến từ 3 trường phái của những nền bóng đá hàng đầu cùng nỗ lực vượt qua chính mình. Đó là cái được lớn nhất, để phấn đấu cho tương lai, bằng cách xây nhà từ móng chứ không phải từ nóc.

Bởi vậy mà trong cuộc gặp U19 Việt Nam sáng qua, quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng đã quyết định để giải U19 Quốc tế trở thành một giải thường niên để U19 Việt Nam cọ xát và học hỏi. Và trong thời gian tới U19 Việt Nam sẽ có 4 tháng đi tập huấn ở Nhật Bản và châu Âu trước khi tranh giải VCK U19 châu Á tại Myanmar.

Qua giải này, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều điều từ các đối thủ đến từ 3 trường phái của những nền bóng đá hàng đầu cùng nỗ lực vượt qua chính mình.

MỚI - NÓNG