U19 Việt Nam 'đòi nợ' thành công người Indonesia

Công Phượng đi bóng trong sự truy cản quyết liệt của đối thủ. Ảnh: VnExpress
Công Phượng đi bóng trong sự truy cản quyết liệt của đối thủ. Ảnh: VnExpress
TPO - Ở loạt trận thứ ba giải U22 Đông Nam Á- Cúp Hassanal Bolkiah 2014 chiều này, U19 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ kỵ dơ U19 Indonesia với tỷ số 3-1.

Sau khi bất ngờ để thua U21 Malaysia cách đây ít ngày với đội hình dự bị, HLV Graechen đã tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu sinh tử với đối thủ duyên nợ U19 Indonesia chiều nay. 

Ban huấn luyện cũng như người hâm mộ chờ đợi đây sẽ là trận đấu phục thù của U19 Việt Nam sau khi để thua đối thủ trong trận chung kết giải U19 Đông Nam 2013.

Sự có mặt của Công Phượng cùng các trụ cột khác trong đội hình xuất phát giúp U19 Việt Nam có được thế trận lấn lướt trước đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

Sự vượt trội của U19 Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số khá sớm ngay phút thứ 6. Cú đá phạt hàng rào đẳng cấp của Xuân Trường mang về lợi thế dẫn bàn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Có được bàn thắng dẫn trước khá sớm giúp U19 Việt Nam thoải mái triển khai lối chơi kỹ thuật vốn có trong thời gian còn lại. Trong thế trận đó, Hồng Duy tung cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm ở phút 35 nâng đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Graechen.

Trước khi hiệp một kết thúc, Công Phượng có màn solo từ giữa sân rồi phối hợp một chạm với đồng đội Tuấn Tài, trước khi dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam.

Ba bàn dẫn trước ngay trong hiệp một làm cho U19 Việt Nam có vẻ chùng xuống trong hiệp hai. Điều này cũng dễ hiểu bởi đối thủ U19 Indonesia chơi khá rắn trong thời gian còn lại. 

Gần cuối trận, U19 Indonesia đã có được bàn danh dự, nhưng không thể tránh được thất bại 1-3 tâm phục khẩu phục trước U19 Việt Nam.

Chiến thắng thứ 2 sau 3 trận đấu không chỉ giúp U19 Việt Nam trả được món nợ trước Indonesia một năm trước, mà còn mở rộng cánh cửa vào bán kết.

MỚI - NÓNG