U19 Việt Nam: Khi giấc mơ không bị đánh thuế

Hành quân tới Myanmar, thầy trò HLV Graechen quyết tâm vào đến bán kết, để có tấm vé tham dự World Cup U20 năm 2015. Một nhiệm vụ quá khó, nhưng sự tự tin là cần thiết với đội bóng trẻ U19 Việt Nam.
U19 Việt Nam: Khi giấc mơ không bị đánh thuế ảnh 1

U19 Việt Nam tỏ ra hết sức tự tin

Trước ngày lên đường, HLV Graechen đã có những phát biểu gây sốc với báo chí. Theo HLV người Pháp, cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam tại vòng bảng không phải không có, ngay cả khi Việt Nam rơi vào bảng tử thần. Theo HLV Graechen, trong trường hợp vượt qua vòng đấu bảng, cơ hội đi xa hơn vòng tứ kết là khá cao khi đối thủ nhiều khả năng sẽ là U19 Qatar, một cái tên không quá vượt tầm so với U19 Việt Nam.

Đó sẽ là câu chuyện của những ngày tới đây, còn trước mắt, U19 Việt Nam phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho những trận vòng bảng.

Ngay từ khi biết kết quả bốc thăm, nhiều người đã cho rằng, U19 Việt Nam tìm kiếm trận hòa trước các đối thủ U19 Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã là quá khó, chứ không muốn nói là thắng để đi tiếp.

Thực tế thì sự lạc quan của HLV Graechen là… hơi quá và mang tính động viên tinh thần cầu thủ là chính. Nên nhớ, U19 Việt Nam dù đã cho thấy những tiến bộ nhanh thời gian qua, nhưng chúng ta chưa thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ trong khu vực.

U19 Việt Nam thắng Myanmar ở giải U19 Đông Nam Á, nhưng cũng từng thua tâm phục khẩu phục đối thủ này tại giải U22 Đông Nam Á trước đó 1 tháng. U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan, nhưng đội bóng này không có lực lượng mạnh nhất. Còn với đối thủ U19 Nhật Bản, các học trò của HLV Graechen chỉ để thua 1 bàn trong trận chung kết U19 Đông Nam Á vừa qua, nhưng kết quả này không có nghĩa chúng ta chỉ kém chút xíu so với Nhật Bản.

Tất cả các đối thủ trên của U19 Việt Nam, đều nhắm tới VCK U19 châu Á. Nói cách khác, kết quả tại giải này, mới phản ánh thực chất trình độ, khoảng cách giữa các đội. Mà tại giải này, U19 Indonesia sẽ “hợp nhất” 2 đội tuyển U19 làm một. U19 Thái Lan sẽ gọi trở lại 10 trụ cột tại Thai League. Còn các đối thủ của U19 Việt Nam tại vòng bảng, mới thực sự đáng gờm.

U19 Nhật Bản đã triệu tập gần như đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá trẻ xứ sở Mặt trời mọc. U19 Hàn Quốc-đối thủ trong trận ra quân của U19 Việt Nam, triệu tập tới 4 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài, đồng thời mang đến một đội hình sinh viên được đánh giá rất mạnh, từng nhiều lần khiến ĐTVN và Olympic Việt Nam phải vất vả tại cúp TP.HCM.

Đối thủ còn lại là U19 Trung Quốc còn được xem là ẩn số, sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch ở giải năm nay.

So với các đối thủ, lợi thế duy nhất của U19 Việt Nam là tâm lý thoải mái vì được xem là đội lót đường. Nhưng lợi thế rất nhỏ đó, có giúp thầy trò HLV Graechen làm nên bất ngờ?

U19 Việt Nam đang là “hiện tượng” của bóng đá nước nhà và dễ hiểu khi sự kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn. Tuy nhiên, với một đội tuyển có ít va vấp, trình độ cũng chưa phải là nổi trội so với chính các đối thủ trong khu vực, thì việc đặt mục tiêu giành vé tham dự World Cup U20 2015, tức là vào đến bán kết giải U19 châu Á lần này, xem ra chúng ta đã tự đánh giá cao sức mạnh của mình.

Thay vì nghĩ về một giấc mơ rất xa đó, HLV Graechen cùng các học trò hãy cứ chiến đấu hết sức mình, thi đấu đẹp mắt trong từng trận một và dù kết quả có thế nào, thì họ vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ quê nhà.

Không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng những giấc mơ ấy cần có cơ sở để thực hiện.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG