U19 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ

Cổ động viên ăn mừng bàn thắng sau khi Công Phượng ghi vào lưới đối phương. Ảnh: Như Ý
Cổ động viên ăn mừng bàn thắng sau khi Công Phượng ghi vào lưới đối phương. Ảnh: Như Ý
TP - Lâu lắm rồi sân vận động Mỹ Đình lại mới chứng kiến không khí hỉ hả, hân hoan và sôi động của một trận đấu bóng đá. Màn trình diễn của U19 Việt Nam, đặc biệt là pha ghi bàn của Công Phượng, đã khơi lại niềm cảm hứng với trái bóng đối với nhiều người hâm mộ.

17h30, hàng đoàn người bắt đầu đổ về phía sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong dòng người đông đúc, có cả nam thanh, nữ tú, trẻ em và các bậc trung niên, người già. Nhiều người đưa cả gia đình đến sân xem bóng đá. Có CĐV mặc áo đỏ của đội tuyển quốc gia, người đeo băng cổ động trên trán, lại có người sơn đỏ toàn bộ khuôn mặt. Đông vui, nhộn nhịp.

Đã đoán trước số lượng CĐV đông đảo có mặt ở trận đấu hôm qua, dân “kinh doanh bóng đá” không bỏ lỡ cơ hội làm ăn. Từ cách sân Mỹ Đình nửa cây số, rất nhiều điểm trông giữ xe đã mọc lên. Đến 18h, các điểm trông giữ xe có vị trí “đẹp”, nằm ngay cạnh sân đã chật kín xe. Giá trông xe máy tại đây vọt lên 30.000/chiếc.

Nhiều người đến muộn mặc dù vậy không còn chỗ để, buộc phải đem xe đến gửi ở những điểm xa hơn. 18h30, nhân viên điểm trông giữ xe đối diện sân vận động Mỹ Đình đòi 50.000 đồng/xe. Khách vẫn nhiều người bấm bụng móc ví trả tiền.

U19 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ ảnh 1

Người hâm mộ đã trải qua một buổi tối nhiều cảm xúc cùng U19 Việt Nam.  ảnh: Như Ý

Sát giờ bóng lăn, nhiều CĐV vẫn đôn đáo tìm mua vé của “phe”. Gặp tại cửa sân, Quốc Khánh, sinh viên trẻ cùng nhóm bạn ở Hải Phòng nói, do bận lịch học nên lên Hà Nội muộn.

“Bọn em ra đại lý nhưng mấy nơi đều báo đã hết vé trận đấu của U19 Việt Nam với Australia nên phải ra “chợ đen” tìm mua. Xem U19 thi đấu qua tivi nhiều rồi, chúng em muốn trực tiếp theo dõi một lần cho biết”-Quốc Khánh nói. Nhóm của sinh viên này có 5 người, phải bỏ ra 1.200.000 đồng để mua vé vào sân.

Như ở nhiều trận cầu nóng khác, trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình hôm qua bố trí khá nhiều điểm bán nước, đồ ăn nhanh cho CĐV. Giá cả khá “chát” so với bên ngoài. Một chiếc xúc xích được bán với giá 30.000 đồng, nước uống 20.000 đồng/túi. Các điểm bán hàng vẫn chật ních người mua. Cho đến sát giờ bóng lăn, vẫn còn hàng nghìn CĐV chen nhau vào sân.

Chiến thắng!

U19 Australia hôm nay gây rất nhiều khó khăn cho chủ nhà U19 Việt Nam. Có lẽ đã rút kinh nghiệm từ thất bại 1-5 ở Vòng loại U19 châu Á, đội khách dù đã có sự tăng cường lực lượng vẫn chơi cẩn trọng và chắc chắn. U19 Australia chủ động bố trí đội hình khá thấp, chơi áp sát và rất chịu khó đeo bám.

Chiến thuật này đã khiến U19 Việt Nam trong suốt hiệp 1 hầu như không triển khai được các tình huống tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn thể hiện được khá tốt kỹ thuật, tốc độ trong các tình huống xử lý bóng. Trên sân vận động liên tục vang lên những tiếng “ồ”, “a”. 

“Cái anh chàng Công Phượng này trông nhỏ người mà sao nhanh, khéo thế nhỉ? Nếu chơi ít rườm rà hơn một chút thì chắc chắn rất hay”-một CĐV lớn tuổi nhận xét. 

Thế trận trong hiệp 2 diễn ra với nhiều thời điểm bất lợi cho U19 Việt Nam. Bóng có lúc đã tìm tới cột dọc của đội chủ nhà. Với lợi thế về thể lực, U19 Australia nhiều phen khiến cầu thủ U19 Việt Nam phải hụt hơi bám đuổi. 

U19 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ ảnh 2

Phút 86, Công Phượng thực hiện pha sô-lô qua một loạt cầu thủ U19 Australia rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng đưa U19 Việt Nam vươn lên dẫn 1-0. Các khán đài sân Mỹ Đình như nổ tung trong tiếng reo hò, tán thưởng. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Các CĐV hân hoan ra về, bàn tán sôi nổi.

“Cầu thủ của ta kỹ thuật khéo léo, tư duy chơi bóng tốt nhưng thể lực có vẻ chưa thực sự sung mãn. Với lại tôi hơi băn khoăn khả năng kết thúc còn yếu, phải cải thiện nhiều”-bác Trung, một CĐV nhà ở quận Thanh Xuân nói.

Lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá thủ đô mới lại được vui với một trận cầu như thế.

HLV Paul Okon: Ấn tượng với số 10

“So với trận thua ở Vòng loại châu Á, trận đấu này chúng tôi đã có sự cải thiện, dù gần như đây là đội hình mới hoàn toàn. Về cơ bản tôi hài lòng với các cầu thủ của mình. Chúng tôi chỉ có khoảng 6 tháng để chuẩn bị cho giải đấu nên so với U19 Việt Nam, thì U19 Australia có chút thiệt thòi.

Các bạn đã có rất nhiều những trận đấu, các chuyến tập huấn và hôm nay, chúng ta phần nào đã nhìn thấy thành quả. Sự khác biệt lớn nhất của trận đấu này là cầu thủ đeo áo số 10 của U19 Việt Nam (Công Phượng-pv). U19 Việt Nam là đội bóng tốt, tôi cho rằng các bạn còn có thể phát triển hơn nữa.

MỚI - NÓNG