U19 Việt Nam quyết đấu U19 Trung Quốc

Các cầu thủ tập nhẹ ngay tại khách sạn ở Yangon chiều qua. Ảnh: NP
Các cầu thủ tập nhẹ ngay tại khách sạn ở Yangon chiều qua. Ảnh: NP
TP - Thầy trò HLV Guillaume Graechen hứa sẽ nỗ lực thi đấu hết mình trong trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục với U19 Trung Quốc vào 16h hôm nay 13/11. U19 Việt Nam hôm qua hủy buổi tập duy nhất tại Yangon để chuẩn bị cho trận đấu này.

Thất bại 1-3 chỉ trong 5 phút cuối trước U19 Nhật Bản ở trận đấu thứ hai khiến tối 11/10 trở thành đêm khó ngủ đối với thầy trò ông Graechen. Không chỉ nhà cầm quân người Pháp cảm thấy tiếc nuối mà các cầu thủ U19 cũng xót ruột khi đã có cơ hội giành được 1 điểm trước đối thủ mạnh của châu lục. 

U19 Việt Nam đã chơi không hề tệ cho đến pha bắt bóng không chuẩn xác của Văn Trường để gục ngã với 2 bàn thua chỉ trong 5 phút bù giờ. Điều này cũng được chính HLV trưởng U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu thừa nhận, khi cho biết U19 Nhật Bản đã phải rất vất vả trước U19 Việt Nam, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên. Một tuyển thủ U19 hôm qua bộc bạch, đã trằn trọc mất ngủ gần cả đêm vì… tiếc.

“Ngay từ đầu, chúng em đều xác định sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất trước U19 Trung Quốc bất kể kết quả 2 trận đầu tiên như thế nào, nhưng nếu giành được 1 điểm ở trận gặp U19 Nhật Bản thì đội càng có nhiều động lực để phấn đấu. Thực sự là tiếc vì trận đấu vừa rồi, đội đã rất nỗ lực và cũng đã thi đấu tốt”, tuyển thủ này nói.

9h sáng qua, thầy trò HLV Graechen lên đường trở lại Yangon để chuẩn bị cho trận đấu với U19 Trung Quốc. Thay vì theo sự bố trí của BTC AFC, bầu Đức quyết định thuê một chuyên cơ để đưa toàn đội từ Nay Pyi Taw về Yangon. Ông Đức trước đó chia tay U19 Việt Nam, trở lại Yangon từ hôm 10/10 để tránh “xui”.

Thực tế, bầu Đức muốn giảm áp lực tâm lý cho các cầu thủ, vốn được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại đậm 0-6 trước U19 Hàn Quốc trong trận ra quân. 

Rút kinh nghiệm trận đấu trên, khi tới gặp và động viên thầy trò HLV Graechen trong buổi cơm trưa ở Yangon hôm qua, bầu Đức không đưa ra “chỉ thị” hay thông điệp nào liên quan trận đấu với U19 Trung Quốc. Dù U19 Việt Nam chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp, bầu Đức vẫn tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái.

Hủy tập, quyết đấu Trung Quốc

Kế hoạch dự kiến tại Yangon, U19 Việt Nam sẽ có một buổi tập bắt đầu lúc 16h chiều qua. Đây là buổi tập duy nhất của U19 Việt Nam trước khi bước vào cuộc đối đầu với U19 Trung Quốc chiều nay. Tuy nhiên, sau khi đến Yangon, HLV Graechen và BHL đội tuyển U19 Việt Nam quyết định hủy tập.

Thay vào đấy, các cầu thủ U19 được chia làm 2 nhóm khác nhau, tập “chay” ngay trong khách sạn. Nhóm dự kiến thuộc đội hình chính tập hồi phục, căng cơ tại tầng 7 khách sạn. Nhóm dự bị tập trong phòng Gym ở tầng 1.

HLV Graechen nhờ các trợ lý “trông” đội, và chỉ “đảo” qua 1 - 2 lần. Buổi tập kéo dài chưa đầy 1 giờ, sau đó các cầu thủ được nghỉ ngơi.

Trả lời báo chí thay HLV Graechen, trợ lý Nguyễn Thành Lợi cho biết: “Do hành trình di chuyển từ Nay Pyi Taw về Yangon khiến các cầu thủ khá mệt, sân tập của đội trong khi đó lại xa (cách khách sạn 1,5 tiếng di chuyển) nên BHL đã quyết định cho toàn đội tập tại khách sạn. Chúng tôi đặt quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất để giành chiến thắng, dù đây chỉ còn là trận đấu mang tính chất thủ tục, để đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam”.

Trước đó, sau thất bại 1-3 trước U19 Nhật Bản, HLV Graechen cũng khẳng định, U19 Việt Nam sẽ quyết tâm đánh bại U19 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng.

Qua 2 lượt trận, U19 Trung Quốc hiện được 4 điểm, thắng U19 Nhật Bản 2-1, hoà U19 Hàn Quốc 0-0, xếp nhì bảng. Do U19 Nhật Bản (3 điểm) gặp U19 Hàn Quốc (4 điểm) ở trận cuối nên chỉ cần hòa U19 Việt Nam, đội bóng của HLV Zheng Xiong sẽ chắc suất
đi tiếp.

MỚI - NÓNG