U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết giải U22 Đông Nam Á

U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết sau chiến thắng quan trọng trước U19 Indonesia chiều qua. ảnh: VSI
U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết sau chiến thắng quan trọng trước U19 Indonesia chiều qua. ảnh: VSI
TP - Với chiến thắng 3-1 trước U19 Indonesia hôm qua, đội tuyển U19 Việt Nam phần nào đã trả được món nợ thất bại trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2013, đồng thời mở toang cánh cửa vào bán kết giải đấu.      

 giải đấu lần này, U19 Indonesia dường như không còn mạnh như thời điểm cách đây 1 năm, khi là chủ nhà của giải U19 Đông Nam Á. Hai trận đấu đầu tiên, đội bóng xứ vạn đảo hòa Malaysia và thậm chí thua đội bóng không mấy tên tuổi là Brunei.

Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước U21 Malaysia ở lượt trận thứ 2 có vẻ như đã khiến niềm tin các cầu thủ U19 Việt Nam tạo nên không còn lớn như sau trận thắng U21 Singapore. Đã có ý kiến lo ngại thầy trò HLV Guillaume Graechen không thể vượt qua được đối thủ mang sẵn duyên nợ.

Những lo lắng và phấp phỏng đối với U19 Việt Nam chỉ được giải tỏa khi ở trận đấu chiều qua, các học trò của ông Guillaume Graechen vươn lên dẫn trước đối thủ từ khá sớm.

Phút thứ 4, Xuân Trường đã có pha sút phạt kỹ thuật, bóng đập trúng hàng rào đổi hướng khiến thủ môn Indonesia không thể cản phá. Bàn thắng giúp U19 Việt Nam giải tỏa tâm lý và thi đấu tốt hơn.

Thế trận diễn ra khá cân bằng với liên tiếp các pha “ăn miếng, trả miếng” giữa đôi bên. Dù không “rát” như ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2013, nhưng U19 Indonesia vẫn chơi rất quyết liệt. Các cầu thủ Indonesia không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi rất thô bạo mỗi khi tranh chấp bóng.

“Thật buồn cười là khi chúng ta chơi kém thì lại chiến thắng, trong khi ở trận trước kiểm soát hoàn toàn thì lại thua. Nhưng đấy cũng là sự thú vị của bóng đá”. 

HLV U19 VN Guillaume Graechen

So với trận gặp U21 Malaysia, U19 Việt Nam hôm qua kiểm soát bóng kém hơn, nhưng lại rất hiệu quả trong các tình huống dứt điểm quyết định. Việc HLV Guillaume Graechen sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu cũng giúp U19 Việt Nam không bị lép vế trước đối thủ.

Phút 36, sau khi cướp được bóng từ giữa sân, tiền vệ Hồng Duy đã bứt tốc trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán từ khoảng cách ngoài 25m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đấy, ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, tiền vệ Công Phượng tiếp tục đem về bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển U19 Việt Nam với pha thoát xuống tốc độ và dứt điểm đầy kỹ thuật.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế dẫn trước 3 bàn, HLV Guillaume Graechen đã chủ động cho U19 Việt Nam chơi chắc bóng, tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ phòng thủ. U19 Indonesia trong khi đó cũng đẩy mạnh tấn công, gia tăng sức ép hòng tìm bàn gỡ hòa.

Phút 81, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ U19 Việt Nam, Maulana thoát xuống ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho U19 Indonesia. Đây cũng là pha ghi bàn cuối cùng của trận đấu.

Trong thời gian còn lại, HLV Guillaume Graechen đã có một số điều chỉnh về nhân sự, và U19 Việt Nam vẫn giữ vững kết quả thắng 3-1 cho đến khi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng trước U19 Indonesia, tuyển U19 Việt Nam đã giành được 6 điểm qua 3 trận đấu ở vòng bảng, rộng cửa tiến vào bán kết. HLV Guillaume hôm qua đã tỏ ra rất vui mừng trước chiến thắng của đội bóng.

“Ngay khi có lịch thi đấu tôi đã xác định phải tập trung cho trận đấu này, bởi chúng ta đã từng thua U19 Indonesia cách đây 1 năm. Tôi muốn đội thắng, vừa để trả nợ vừa để tạo đà tâm lý cho các cầu thủ ở các giải Đông Nam Á và châu Á sắp tới. Rất có thể chúng ta lại gặp lại họ” HLV Guillaume Graechen nói.

Ông Graechen mặc dù vậy thừa nhận, U19 Việt Nam kiểm soát bóng không tốt ở trận đấu hôm qua nếu so với trận thua 0-2 U21 Malaysia. U19 Việt Nam đã may mắn khi có bàn mở tỷ số từ khá sớm.

“Thật buồn cười là khi chúng ta chơi kém thì lại chiến thắng, trong khi ở trận trước kiểm soát hoàn toàn thì lại thua. Nhưng đấy cũng là sự thú vị của bóng đá”- ông Graechen cho biết.

Theo lịch, tại vòng bảng U19 Việt Nam sẽ còn 2 trận đấu với các đối thủ U21 Brunei và U21 Campuchia.

MỚI - NÓNG