U19 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc ở giải châu Á

U19 Việt Nam không thể giành điểm ra về
U19 Việt Nam không thể giành điểm ra về
TPO - Cho dù mở tỷ số từ rất sớm nhưng thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã để thua chung cuộc 1-3 trước Hàn Quốc ở loạt trận tối nay tại giải U19 châu Á.

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với U19 Hàn Quốc vào tối nay, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã để thua U19 Jordan và U19 Australia cùng với tỷ số 1-2, và sớm hết cơ hội giành vé đi tiếp ở giải. Chính vì thế, mục tiêu của họ ở loạt trận cuối chỉ là có ít nhất 1 điểm trước lúc chia tay. Tuy nhiên, U19 Việt Nam cũng không thể làm được điều đó trước U19 Hàn Quốc mạnh hơn hẳn.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, U19 Hàn Quốc đã tràn lên tấn công. Phải rất may mắn, U19 Việt Nam mới không thủng lưới sớm. Đặc biệt trong tình huống ở phút thứ 8, bóng đã 3 lần liên tiếp đập vào cột dọc và xà ngang khung thành của thủ môn Tùng Lâm trước khi bay ra ngoài.

Trong thế trận lép vế, U19 Việt Nam bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 13. Sau một pha phối hợp tấn công có nét của đội bóng áo đỏ bên cánh phải, Xuân Tú ập vào dứt điểm đẹp mắt khiến thủ môn U19 Hàn Quốc đứng chôn chân.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn làm được trong hiệp 1. Trong thời gian còn lại, U19 Hàn Quốc tạo ra sức ép nghẹt thở khiến U19 Việt Nam căng mình chống đỡ.

Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với U19 Việt Nam khi thủ môn Tùng Lâm dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Y Eli Nie ở phút 29. Ngay sau đó, Việt Anh phạm lỗi với Jeon Sejin trong vòng cấm địa khiến U19 Việt Nam chịu phạt đền. Vận may một lần  nữa mỉm cười với đội bóng áo đỏ khi Jeon Sejin sút 11m lên trời.

Thế nhưng điều gì phải đến cũng đến. Phút 44, Quang Nho để bóng chạm tay trong vòng cấm và U19 Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt đền thứ 2. Lần này, Cho Young-Wook là người thực hiện và anh dễ dàng đánh lừa Eli Nie để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng áo trắng.

U19 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc ở giải châu Á ảnh 1 U19 Hàn Quốc ăn mừng bàn thắng
Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. U19 Việt Nam dù rất cố gắng nhưng vẫn bị U19 Hàn Quốc ép sân liên tục. Thủ môn Eli Nie liên tiếp có các tình huống cứu thua xuất thần. Đến khi Eli Nie bó tay, xà ngang lại từ chối bàn thắng của U19 Hàn Quốc. Tuy vậy, U19 Việt Nam cũng chỉ giữ được thế cân bằng cho đến phút 77. Trong một tình huống lộn xộn trước khung hành của Eli Nie, Kim Hyun-Woo đã nhanh chân dứt điểm ghi bàn ở cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho U19 Hàn Quốc. Những phút cuối trận, U19 Việt Nam tràn lên tìm bàn gỡ và tạo ra một số cơ hội đẹp mắt. Đáng tiếc, thủ môn U19 Hàn Quốc Lee Gwang Yeon chơi quá xuất sắc và từ chối mọi pha dứt điểm của các cầu thủ áo đỏ. Dâng cao tấn công không ghi được bàn, U19 Việt Nam thủng lưới thêm một bàn nữa ở phút 90+4 trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Bá Sang. Người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U19 Hàn Quốc vẫn là Cho Young-Wook. Như vậy, U19 Việt Nam chính thức chia tay vòng chung kết U19 châu Á với 3 trận toàn thua, ghi được 3 bàn thắng và thủng lưới đến 7 bàn. Bên kia chiến tuyến, U19 Hàn Quốc tiến vào vòng tứ kết với tư cách đầu bảng, trong khi U19 Australia chỉ có vị trí nhì bảng sau khi bị  U19 Jordan cầm hòa 1-1.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.