U19 Việt Nam và bi kịch của cái đẹp

Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam.
Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam.
TP - Chiến tích đưa ĐT U23 Việt Nam vượt qua vòng loại giải U23 châu Á năm 2016 đã một lần nữa khẳng định thương hiệu của HLV Toshiya Miura, khi mà ở 3 giải đấu gần nhất cùng các ĐTQG, ông thầy người Nhật Bản đều để lại dấu ấn rất đậm nét cùng thành tích cụ thể.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công của HLV Miura, người ta cũng không khỏi giật mình khi nhìn thấy số phận của ĐT U19 Việt Nam, đội bóng từng chinh phục biết bao trái tim người hâm mộ Việt Nam suốt gần 2 năm qua, nhưng bây giờ gần như không còn tồn tại.

Sở dĩ nói thế là bởi mặc dù gần như tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT U19 Việt Nam đã được đôn lên ĐT U23 Việt Nam, nhưng trụ lại trong đội hình chính thức chỉ còn trung vệ Tiến Dũng và tiền đạo Công Phượng.

Điều đáng nói hơn nữa là lối chơi đập nhả hoa mỹ và kỹ thuật của ĐT U19 Việt Nam do HLV Guillaume Graechen dày công xây dựng bây giờ cũng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự thực dụng và hiệu quả được HLV Miura áp đặt cho ĐT U23 Việt Nam.

Không ai trách cứ HLV Miura về sự thay đổi này, bởi trong bóng đá quan trọng nhất vẫn là kết quả, và thực tế là những gì HLV Miura đã làm đều chứng minh được hiệu suất làm việc rất chất lượng của ông.

Nhưng mặt khác, việc một đội bóng được đánh giá là có tiềm năng hứa hẹn như ĐT U19 Việt Nam bây giờ lặng lẽ biến mất khỏi bản đồ bóng đá nước nhà không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối, vì bóng đá không chỉ là cuộc chiến mà còn là cuộc chơi, mà một khi đã là cuộc chơi thì có mấy ai không đam mê và tôn thờ cái đẹp?

MỚI - NÓNG