U19 Việt Nam vào chung kết bằng những tuyệt phẩm

Pha ghi bàn thắng của Văn Toàn qua thủ môn Myo (Myanmar) nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Như Ý
Pha ghi bàn thắng của Văn Toàn qua thủ môn Myo (Myanmar) nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Như Ý
TP - U19 Myanmar từng được coi là kình địch của các cầu thủ U19 Việt Nam. Nhưng tối qua, họ trở thành “phông nền” giúp U19 Việt Nam trình diễn lối chơi tuyệt vời cùng khả năng dứt điểm hoàn hảo trên “sân khấu” Mỹ Đình. 

U19 Việt Nam, dù thực sự không muốn, nhưng vẫn tạo ra những so sánh. Công Phượng và các đồng đội kéo được hơn 3 vạn khán giả đến sân Mỹ Đình trong khi trận đấu của tuyển QG tại sân Lạch Tray chỉ có vài trăm người đến theo dõi. 

Điều ấy nói lên sức hút của U19 Việt Nam tại các giải đấu gần đây mặc dù họ chưa giành được bất cứ một danh hiệu nào. Đó là sự thật, đội bóng với thành phần nòng cốt là các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL Arsenal JMG đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ và trở thành đội bóng được thần tượng số một của bóng đá Việt Nam lúc này.

Họ chưa giành được bất cứ danh hiệu nào nhưng lối chơi kĩ thuật cùng tinh thần thi đấu fair play đầy tính cống hiến khiến họ trở thành đội bóng thu hút được nhiều sự hâm mộ bậc nhất ở thời điểm hiện tại.Ở bất cứ nơi nào trên mảnh đất chữ S, người ta cũng nhớ đến đội bóng U19 và họ thể hiện một lối chơi đầy nghệ sĩ để hướng đến trận chung kết.

U19 Myanmar từng được coi là đối thủ khó chơi bậc nhất của các ‘học trò thầy Giôm’. Đội bóng ấy từng thắng 4-3 trước U19 Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á để bước lên ngôi đầu. Nhưng hôm nay ở đây là Mỹ Đình, nơi U19 Việt Nam là đội chủ nhà và sẵn sàng mang đến những màn thi đấu cực kì bùng nổ.

Không có quá nhiều lời khen tặng nhưng rõ ràng U19 Việt Nam đang chơi bóng với sự thể hiện tưng bừng. Đội bóng ấy đã vượt qua những trải nghiệm thực sự khó khăn để rồi trở thành một tập thể vững chãi, khó bị đánh bại. Đó là lối chơi tiqui taca với ‘phiên bản Việt’ khi các cầu thủ chúng ta chủ động mang đến khả năng kiểm soát bóng tốt với cách đá đập nhả tuyệt vời và kĩ năng kiểm soát thế trận không chê vào đâu được. 

Cách đây gần 1 tháng U19 Việt Nam đã thua U19 Myanmar 3-4 nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Khi mà cầu thủ đội bạn chơi nhanh và muốn ấn định sức mạnh bằng những kĩ năng cơ bắp nhưng Công Phượng và các đồng đội đã đáp trả bằng kĩ năng chơi bóng thật tuyệt vời. 

Đã có những lời chê bai HLV Graechen rằng ông chỉ tốt trong vai trò người thầy chứ không đảm nhiệm được cương vị một chiến lược gia. Nhưng điều đó đã không đúng với thực tế sân cỏ diễn ra. 

Đội U19 Việt Nam chơi theo đúng bài bản của vị HLV đưa ra và không phải không có những phương án bùng nổ. 

4 pha lập công của các cầu thủ chúng ta đều rất đẹp mắt và đều là màn kết thúc của những pha phối hợp cực kì kĩ thuật. Những bàn thắng của chúng ta mà theo các chuyên gia bóng đá, không thua gì những pha lập công của giải ngoại hạng Anh đem đến những xúc cảm đặc biệt của 4 vạn khán giả cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình trong một ngày hiếm hoi nơi đây tràn ngập cổ động viên.

U19 Việt Nam đã trả lại cả vốn lẫn lãi với U19 Myanmar khi chúng ta đã thua trước trận chung kết tại Brunei cách đây hơn 1 tháng. Đội bóng ở lứa tuổi U ấy đã thắng đầy xứng đáng với những pha lập công đầy cảm hứng của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Long. Các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn xứng đáng bước vào trận chung kết để gặp lại cố nhân U19 Nhật Bản, đội đã đánh bại U19 Thái Lan 2-1 ở trận bán kết còn lại.

U19 Việt Nam vào chung kết bằng những tuyệt phẩm ảnh 1 Các cầu thủ U19 VN gửi lời chào và cảm ơn CĐV đã cổ vũ nhiệt tình, cùng họ cháy hết mình trong chiến thắng trước U19 Myanmar. Ảnh: Như Ý

Trước khi biết được điều gì xảy ra trong trận chung kết, hãy cứ trân trọng hiện tại và vinh danh U19 Việt Nam ở giải đấu này khi các cầu thủ của chúng ta đã tiến đến cuộc đấu cuối cùng. U19 Việt Nam vừa trải qua một trận đấu nhiều cảm xúc và quan trọng nhất là hiệu quả cực cao. Một chiến thắng để vào chung kết. Nhọc nhằn nhưng xứng đáng, vậy thôi!

MỚI - NÓNG