Thủ môn Bin Syed đã có một ngày thi đấu xuất sắc (Ảnh: VTC) |
Đúng như nhiều người dự đoán, U21 Thái Lan với sự chuẩn bị tốt hơn và thể lực tốt hơn đã dồn ép U21 Malaysia trong suốt 90 phút.
Tuy nhiên, thủ môn Bin Syed của đội bóng áo vàng đã có một ngày thi đấu xuất sắc, cản phá mọi pha dứt điểm của các cầu thủ trẻ Thái.
Sự non kém cộng với thể lực không được đảm bảo nên U21 Malaysia hoàn toàn lép vế trước đối thủ và bị U21 Thái Lan dồn về sân nhà phòng ngự thụ động. Song, không chỉ có thủ môn mà hàng phòng ngự Malaysia cũng chơi khá tốt khi bẫy việt vị thành công mỗi khi U21 Thái Lan chọc khe để tiền đạo băng xuống.
Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 chính là pha đá phạt của cầu thủ Suppasak ở phút 30. Tuy nhiên thủ môn Bin Syed đã tung người cản phá thành công.
Bước sang hiệp hai, cũng không có nhiều thay đổi, lần lượt Wongdee, Wutcharakorn và Kritsada tung cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng mảnh lưới của U-21 Malaysia không một lần rung lên do sự xuất sắc của thủ môn Bin Syed.
Trận đấu kết thúc với tình huống phản công nhanh của U-21 Malaysia ở phút bù giờ, nhưng cú đánh đầu ngược của Idlan Bin trong tư thế thoải mái lại không đi chính xác.
Với kết quả này, U-21 Malaysia kết thúc giải với 1 điểm, trong khi đó U21 Thái Lan sẽ gặp U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng vào chiều thứ 7 tới. U23 Việt Nam không thua là giành chức vô địch, còn U21 Thái Lan không thủng lưới cách biệt 4 bàn là giành giải nhì.