U22 Lào gây thất vọng ở SEA Games 29

U22 Lào gây thất vọng trước U22 Singapore.
U22 Lào gây thất vọng trước U22 Singapore.
TPO - Trận đấu thứ 2 của mình tại môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Lào đã cho thấy sự yếu kém về chuyên môn khi thua U22 Singapore 0-2. Như vậy sau 2 trận toàn thua, đội bóng của HLV Dave Booth gần như đã bị loại khỏi giải.

Trong trận ra quân trước U22 Myanmar, U22 Lào đã chơi nỗ lực, thậm chí gỡ hòa 1-1 trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Thế nhưng những phút bù giờ thiếu tập trung đã khiến họ thua liền 2 bàn và kết thúc trận đấu với thất bại 1-3. Bước vào trận thứ gặp U22 Singapore, HLV Dave Booth hy vọng các học trò có thể thể hiện được tinh thần như phần lớn thời gian ở trận với U22 Singapore, qua đó có một kết quả tốt để nuôi hy vọng giành vé bán kết.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Những lỗ hổng nơi phòng ngự và lối chơi rời rạc của U22 Lào đã được thể hiện quá rõ trước U22 Singapore. Ngay phút thứ 3, lưới của đội bóng này đã rung lên sau pha dứt điểm đơn giản từ số 9 Suparino bên phía U22 Singapore. Tới phút thứ 12, U22 Singapore gia tăng cách biệt sau cú đá 11m thành công của Irfan Fandi Ahmad, con trai huyền thoại bóng đá số 1 Singapore Fandi Ahmad.

Thua nhanh 2 bàn, những tưởng U22 Lào sẽ siết lại đội hình và vùng lên, nhưng họ đã không thể tái hiện điều đó. Phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ U22 Lào thi đấu với tâm trạng uể oải, trong khi U22 Singapore cũng không tấn công dồn dập như lúc đầu, mà chủ động cầm bóng chắc, chuyền bóng đơn giản để làm giảm nhịp độ trận đấu.

2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và với kết quả này, U22 Lào gần như đã bị loại, khi 2 trận tiếp theo, họ sẽ có một trận phải đấu với chủ nhà U22 Malaysia. Rất khó để U22 Lào có thể gây bất ngờ, nhất là sau những gì đã thể hiện trước U22 Singapore.

U22 Lào gây thất vọng ở SEA Games 29 ảnh 4
MỚI - NÓNG