U22 Myanmar cũng mắc bệnh 'sợ Thái' như Việt Nam

HLV Gerd Zeise thất vọng về thái độ thi đấu của U22 Myanmar.
HLV Gerd Zeise thất vọng về thái độ thi đấu của U22 Myanmar.
TPO - Chứng kiến cách mà U22 Myanmar gục ngã trước U22 Thái Lan, HLV Gerd Zeise thừa nhận, các học trò của mình sợ sệt đối thủ giống như cách mà U22 Việt Nam đã thi đấu. Ông rất buồn, nhưng quyết tâm cùng đội giành HCĐ.

Chiều qua (27/8), U22 Myanmar đã bước vào trận đấu bán kết môn bóng nam SEA Games 29 gặp U22 Thái Lan. Mặc dù rất nỗ lực, rốt cục U22 Myanmar vẫn gục ngã trước U22 Thái Lan bởi bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Chenrop Samphaodi. Chứng kiến các học trò nhận thất bại, lỡ cơ hội liên tiếp vào chung kết, HLV Gerd Zeise tỏ rõ sự buồn bã. Ông thừa nhận, U22 Thái Lan là đội bóng chất lượng hơn, nhưng cũng không quên chỉ trích các học trò khi họ đã thi đấu với tâm lý sợ hãi.

“Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng ĐT U22 Thái Lan, đội bóng đã lọt vào chung kết. Tôi nghĩ rằng đây không phải đội hình mạnh nhất người Thái từng có. Dù vậy, họ vẫn có đẳng cấp cao hơn chúng tôi”, nhà cầm quân người Đức chia sẻ.

“Tôi cảm nhận được việc Myanmar sẽ thua vào cuối trận. Đội bóng của tôi không thể kiểm soát trận đấu, không tỏ ra vượt trội trước U22 Thái Lan. Chúng tôi cũng không có những phương án thay thế chất lượng. Trong khi đó, đối phương lại có các cầu thủ chạy cánh chất lượng, cùng những cái tên có thể thay đổi cục diện trận đấu. Có một chút thất vọng, nhưng đó là tất cả những gì U22 Myanmar có thể làm trong trận này.”

“Chúng tôi nhập cuộc tương đối tốt, nhưng không thể giải quyết trận đấu trong 20 phút cuối. Tôi không đổ lỗi cho trình độ các cầu thủ, nhưng thái độ thi đấu của họ không đủ tốt. Ở trên sân, các học trò của tôi tỏ ra sợ hãi trước U22 Thái Lan. Họ không tạo được các cơ hội nguy hiểm. Đó cũng có lẽ là giới hạn của chúng tôi. Những gì đội chúng tôi trải qua khá giống cách U22 Việt Nam thi đấu trước U22 Thái Lan”, HLV Gerd Zeise chốt lại.

U22 Myanmar cũng mắc bệnh 'sợ Thái' như Việt Nam ảnh 4
MỚI - NÓNG