U22 Việt Nam mơ lật đổ Malaysia

U22 Việt Nam mơ lật đổ Malaysia
TP - Với việc có mặt ở trận chung kết Merdeka Cup 2008, 19h30 hôm nay tại SVĐ quốc gia Malaysia, Bukit Jalil, đội tuyển U22 Việt Nam coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
U22 Việt Nam mơ lật đổ Malaysia ảnh 1
Thanh Bình đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Mohd Sali (Malaysia)  Ảnh: Quang Thắng

Tuy nhiên, khi ngưỡng cửa thiên đường chỉ còn cách có 90 phút thì không ai lại không mơ tới một cuộc lật đổ ngoạn mục trước chủ nhà Malaysia để niềm hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn.

Hôm qua là một ngày nghỉ xả hơi hoàn toàn của đội tuyển U22 Việt Nam, bởi HLV Mai Đức Chung muốn các học trò của mình được chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý trước khi bước vào trận chiến cuối cùng tại Merdeka Cup 2008.

Chỉ có một ngày được nghỉ ngơi sau 120 phút khổ chiến với U20 Sierra Leone là một thiệt thòi đáng kể với U22 Việt Nam nhưng bù lại, sức trẻ cộng với tâm lý hưng phấn cao độ sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở bán kết sẽ giúp U22 Việt Nam nhanh chóng trở lại là chính mình.

Trao đổi với Tiền phong, HLV Mai Đức Chung cho biết ngoại trừ hậu vệ trái Ngọc Anh bị chấn thương nhẹ ở bắp chân, sức khoẻ toàn đội hiện rất tốt và nếu Ngọc Anh không thể ra sân thì ông Chung cũng đã sẵn sàng giải pháp thay thế.

Trong trường hợp này, hậu vệ phải Văn Duyệt sẽ chuyển qua cánh trái, Long Giang dịch ra biên thay Văn Duyệt, còn Minh Đức sẽ vào sân từ đầu để chơi cặp trung vệ với Xuân Hợp.

Theo ông Chung, sự thay đổi này sẽ không làm ảnh hưởng tới sức mạnh của U22 Việt Nam bởi Long Giang chẳng hề xa lạ với vị trí hậu vệ phải và thực tế Giang đã chơi như vậy ở những phút cuối của trận bán kết với U20 Sierra Leone, còn Văn Duyệt có thể đá đều ở cả hai cánh.

Vậy với Quang Vinh và Đức Thiện, hai người hùng trong cuộc lội ngược dòng ở vòng bán kết thì sao? Ông Chung tiết lộ, trong hai cầu thủ này, nhiều khả năng chỉ có Quang Vinh được đá chính ở vị trí tiền đạo mũi nhọn thay Tăng Tuấn, còn Đức Thiện sẽ vào sân muộn hơn một chút.

Đánh giá về Malaysia, ông Chung cho rằng đội chủ nhà đang ở thế trên cơ rõ rệt so với U22 Việt Nam, bởi không những có được lợi thế chủ nhà, Malaysia còn sử dụng ĐTQG và họ vừa trải qua chuyến tập huấn kéo dài hơn một tháng tại Slovakia.

Sự vượt trội của Malaysia tại Merdeka Cup 2008 được thể hiện rõ qua việc họ là đội bóng duy nhất của giải toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào cho tới trước trận chung kết. Trong đó, Malaysia có tới ba trận thắng cùng với tỷ số 4-0 trước Nepal, U20 Sierra Leone, Myanmar (bán kết) và một trận thắng 6-0 trước Afghanistan.

Hiện nay, chân sút Mohd Safee Mohd Sali (Malaysia) đang cùng với Thanh Bình dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với bốn bàn thắng và trận chung kết Merdeka Cup sẽ là cơ hội tuyệt vời để hai cây ghi bàn này so đọ tài năng.

Năm ngoái, HLV trưởng Malaysia B. Sathianathan đã trở thành người đầu tiên đưa đội bóng này đoạt Cúp vô địch sau 14 năm ròng rã lâm vào cảnh “của nhà đãi khách” và giờ đây ông Sathianathan đang đứng trước cơ hội lập cú đúp tại Merdeka Cup.

Theo HLV Sathianathan, việc bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ Merdeka Cup là nhiệm vụ bắt buộc với Malaysia bởi nó còn hướng tới hai mục tiêu khác cực kỳ quan trọng. Ông nói: “Ưu tiên số một của chúng tôi là đoạt Merdeka Cup, nhưng cũng quan trọng không kém là để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup vào tháng 12 và cũng là nhằm cải thiện vị trí của bóng đá Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA.

Có vẻ như người Malaysia đang rất tự tin vào cơ hội chiến thắng của mình trong trận chung kết, bởi khi đưa tin về kết quả vòng bán kết Merdeka Cup 2008, tờ New Straits Times đã tuyên bố với đầy vẻ tự tin rằng: “Cơ hội đoạt Cúp đang nằm trong tầm tay Malaysia”.  

Đội hình dự kiến:

U22 Việt Nam: Tấn Trường, Văn Duyệt, Long Giang, Xuân Hợp, Ngọc Anh, Công Huy, Nhật Nam, Danh Ngọc, Đình Tùng, Thanh Bình, Quang Vinh.

Malaysia: Mohd Helmi Eliza Elias, Norhafiz Zamani Misbah, Mohd Zaquan Adha Abd Radzak, Irwan Fadzli Idrus, Mohd Daudso Jamaluddin, Mohd Amirulhadi Zainal, Mohd Shukor Adan, Indra Putra Mahayuddin, Mohd Hardi Jaafar, Mohd Aidil Zafuan Abd Radzak, Mohd Safee Sali.

MỚI - NÓNG