U22 Việt Nam: Muốn vô địch, cần bản lĩnh kẻ chinh phục

Công Phượng và các đồng đội cần bản lĩnh để có thể giành HCV SEA Games 29.
Công Phượng và các đồng đội cần bản lĩnh để có thể giành HCV SEA Games 29.
TPO - Bóng đá luôn là môn thể thao chịu nhiều sức ép, tương xứng với vinh quang khi giành chiến thắng. Chức vô địch, vì vậy, chỉ thuộc về đội bóng bản lĩnh nhất.

Sau hai trận khởi đầu không như ý, HLV Worrawoot Srimaka và đội tuyển U22 Thái Lan đang bị rất nhiều chỉ trích từ giới truyền thông và người hâm mộ nước này. Thái Lan chỉ giành được 1 điểm ở trận ra quân với Indonesia (hoà 1-1), thắng chật vật Timor Leste 1-0 ở trận thứ 2.

Nếu trận hoà 1-1 Indonesia còn “tạm chấp nhận được”, bởi đối thủ của thầy trò ông Srimaka trận ra quân thuộc nhóm mạnh trong khu vực thì tới chiến thắng 1-0 trước Timor Leste, người Thái cảm thấy thực sự phiền muộn. U22 Thái Lan đã không thể hiện được đúng hình ảnh của nhà đương kim vô địch SEA Games, như mong đợi của giới mộ điệu.

Có nhiều lý do dẫn tới màn trình diễn kém cỏi của U22 Thái Lan, trong đó như tờ Bangkok Post chỉ ra, lực lượng HLV Srimaka mang tới Kuala Lumpur lần này kém xa so với 2 kỳ SEA Games trước. Năm 2013 khi giành HCV SEA Games 27 tại Myanmar, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk gồm những tuyển thủ quốc gia như: Chanathip Songkrasin, Peerapat Notechaiya, Thitipan Puangchan. Tới năm 2013, U23 Thái Lan (khi đó do HLV Choketawee Promput chỉ đạo) còn có thêm cả Charyl Chappuis, Kawin Thamsatchanan và Theerathon Bunmathan, đều thuộc biên chế ĐTQG. Thái Lan ở SEA Games 28 mạnh tới độ, HLV Kiatisuk tuyên bố, bất kỳ ai dẫn dắt đội bóng này cũng đều có thể giành HCV!

HLV Srimaka không được may mắn như vậy, khi lực lượng hiện nay đều là những tuyển thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu. Chỉ 1 đến 2 vị trí ở đội tuyển U22 Thái Lan hiện nay được đá chính ở CLB, tiền đạo thủ quân Samphaodi thậm chí chỉ là dự bị ở Police Tero. Người Thái dù vậy không chấp nhận thực tế này. Ông Srimaka bị cảnh báo nếu không cải thiện màn trình diễn của đội nhà, thì khả năng bị “trảm” là rất cao.

Hoá ra không chỉ Việt Nam, Thái Lan hay bất kỳ đội bóng nào trong khu vực và trên thế giới, đều chịu sức ép cực lớn nếu thi đấu không tốt. Trong lịch sử, đội tuyển Thái Lan cũng chịu không ít sức ép của giới truyền thông, CĐV trong nước. Tuy nhiên với bản lĩnh chuyên môn, họ vẫn chiến thắng để đăng quang chức vô địch, cả ở AFF Cup cũng như SEA Games.

Nói chuyện này để thấy, sức ép đối với U22 Việt Nam hiện nay là chuyện khó tránh, đặc biệt khi mục tiêu đặt ra đối với đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng là cực lớn. Và để chiến thắng, U22 Việt Nam buộc phải vượt qua sức ép đó, thể hiện năng lực chuyên môn thực sự của mình. Muốn vô địch, phải có bản lĩnh của nhà vô địch. U22 Việt Nam đừng đổ lỗi cho bất kỳ điều gì, bóng lúc này trong chân của thầy trò HLV Hữu Thắng, không phải ai khác.

U22 Việt Nam: Muốn vô địch, cần bản lĩnh kẻ chinh phục ảnh 1
MỚI - NÓNG